27t cũng được cho là dễ thương xinh xắn, có một công việc là nhân viên kinh doanh với mức thu nhập tạm ổn vậy mà đùng một cái nghỉ việc và giờ bầu bì tay trắng cbi sinh con nuôi con một mình. Mọi chuyện cứ như là một giấc mơ vậy, snghi hơi ích kỷ nhưng sao mà nhớ ngày xưa lúc còn thời son rỗi quá các chị à, chỉ mấy tháng thôi mà tình yêu thương dành cho ng đàn ông đó sụp đổ hoàn toàn, chợt nhận ra họ chẳng yêu gì mình chỉ chăm chăm vào tiền của mình mà thôi. Cưới đc 18 ngày đã đi chơi với ngkhac và về hành hạ mình cả thể chất lẫn tinh thần, suốt ngày chỉ bik khóc và rồi cũng bị đuổi đi khỏi cái nơi địa ngục trần gian đó, từ đó đến nay là chuỗi ngày đau khổ buồn bã và cãi vã nhau liên tục, con chưa đc sinh ra mà cha thì cbi cưới vợ mới, vu oan cho mẹ của con mình bao nhiêu là điều xấu xa này nọ. Tủi thân quá các mẹ à. Cứ ntn bik là sẽ ảnh hưởng đến con nhưng sao mà k thể vui lên nổi.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của mmai2939