Dear các thím, e đang rất buồn, 1 chút hụt hẫng, chẳng biết nói cùng ai, thôi đành clone nick tâm sự với các thím. Các thím thấy cảm thông đc thì cm, còn ko thì cứ đi ra; e nói thật lòng, các thím đừng tự ái nhé.


Chuyện là tn:


E và vợ e (vợ thật ấy) đều còn tuổi teen, tụi e đã có 1 bé gái kute lắm lắm đc hơn 5 tháng rồi. E vẫn còn đi học, vợ e thì ở nhà chăm con. Ở nhà vợ e chỉ biết chat chit, chơi game ol (kiếm rồng) và chăm con + làm vài việc lặt vặt trong nhà. Tiền bạc đều do 2 bên gđ chu cấp. 2 tuần rồi, ngày nào vợ e cũng ôm cái máy, chát chit + kiếm rồng. Nhiều lúc chát vs thằng **** nào cười thoải mái lắm, còn để bé e e khóc. E điên lắm. Nhưng kệ, coi như ko thấy. Nhiều khi nó mặc kệ bé e chơi bên giường (mới 5 tháng nên chỉ bít lật + với mấy cái gối nhỏ of nó), khóc thì vợ e sang cho bú (bé e bú bình). Cứ như thế, nhiều hôm nó chat chit, game tới 2-3h sáng; viện cớ bé e chưa ngủ, nó thỏa sức chơi. 2-3h sáng, e ngủ vẫn nghe tiếng buzz (yahoo) và nó vừa rep vừa cười khúc khích. Điên lắm các thím ạ. Nhưng rồi cũng kệ... bỏ qua.


Từ khi quen thằng đó (kiếm rồng), tụi nó pt kéo nhau (thằng đó lv cao, vợ e chơi lại theo nó). Chơi hầu như cả ngày. Đến khi e mượn máy thì nó quay sang ôm cái đt của e, login yahoo rùi lại cười khúc khích. Nhiều lúc, e muốn hôn vợ, nó đẩy ra, kêu mệt này nọ, *** cho gần; có hôm còn đưa chân đạp e. Nói thật, lúc đó e tự ái lắm. Đi học về, thấy nó ôm cái máy, lâu lâu con khóc thì cho bú + bồng tý rùi lại chat + game. Chán nãn, e cùng mấy thằng bạn thân hẹn nhau đi uống cf, tối tối cf. Vợ e thấy thế chẳng phản đối gì. Thấy e đi chơi nó cũng mừng hay sao ý. Và rồi, tối qua lúc 23h, e thấy nó cứ ôm cái đt với vẻ lén lút, e chạy đến giật cái máy, nó tái mặt. Và rồi, sự thật khốn nạn lắm các thím ạ. Trong máy nó là những tn thằng kia nhắn vs nó. Có lẽ tụi nó đang cãi nhau =)), thằng kia van xin: "A xin e day, e nghi lai di. Dung co qd nhu the nay. coi nhu a chua noi gi dc ko e? Co quen di e. quen di n loi noi cua a toi nay", "E, a xin e day noi gi voi a di dung im lang nhu the" Thật sự ko muốn điều này xảy ra 1 chút nào cả.


Phần 3: UP tiếp:


Em rất rất biết ơn các thím đã bỏ chút thời gian chia sẽ với em. Thật lòng mà nói, giờ em chỉ mong sớm đón vợ con về thôi. Con trai mà yếu đuối chỉ khiến ngta cười cho. Nhưng giờ em đi đâu, làm gì cũng có kỷ niệm, hình ảnh của vợ em. Thật sự xót xa lắm.


Em xin phép đc UP tiếp phần nho nhỏ nữa ạ:


Hôm qua CN, mẹ e có cùng e qua bên bà ngoại thăm cháu (Ô bà ngoại li hôn cũng 5 năm rồi và hiện tại vợ e đang tá túc bên bà ngoại). E chở vợ đi mua đồ, cũng nói nhiều điều, nhưng vợ có vẻ cứng rắn. Vợ nhờ mua cái thẻ MOBI 20k, mấy ngày nay hết tiền ko làm gì đc. Ok, e mua. Về đến nhà cái là vợ cào thẻ nạp card liền. Rùi online yahoo. Chat với thằng kia


Em thấy buồn lắm, lòng nặng trĩu, ko nói nên lời, chỉ bít nhìn vợ xót xa, vợ nhìn lại rồi quay đi chổ khác. Hình như thằng kia (quen qua game) ở ngoại tỉnh thôi, e ở TP HUẾ, bữa nghe vợ nói HN thì phải (lúc đó vợ nói là bạn, và e cũng thấy tụi nó xưng hô mày tao, sau mới... ) Rồi điều tồi tệ hơn nữa, lúc 2 đứa đi mua đồ, mẹ e chơi với cháu thì vô tình thấy tin nhắn đến máy vợ (nó để máy ở nhà); mẹ e vô tình mở thì thấy tin nhắn thằng kia gửi cho vợ (từ ngày vợ về ngoại đã 17 ngày, vẫn giữ liên lạc với thằng kia). Sau nghe mẹ nói lại là thằng kia gửi tn với nd là mình làm lại... gì gì đó e ko quan tâm. Rồi ăn cơm xong, vợ e cứ ôm cái máy y!m với thằng đó, nhìn ức lắm, mẹ e giận lắm. Rùi sữa hết, mẹ em, mẹ vợ bảo vợ đi fa, vợ còn nhờ ngược lại mẹ vợ (sáng h mẹ vợ giặt áo quần, rửa chén bát, vợ e nằm ngủ). Rồi vợ miễn cưỡng xuống fa, vấn ko quên ôm theo cái máy y!m với thằng đó dưới bếp. Em đi theo, khẽ đưa tay ôm eo vợ, vợ đẩy ra. Em nói: Xem ra anh hết cơ hội thật rồi, vợ ko nói, vẫn y!m. Rồi lên. Thế đấy các thím. Rồi chiều e và mẹ sang nhà ba vợ (ở chỗ khác), ba vợ cũng thông cảm, thương em (còn mẹ vợ ko thích e) nên call cho vợ bảo về đi, có gì ba làm chủ cho. Vợ e nhất quyết ko chịu, bảo e thằng vũ phu này nọ...


Nói thật, em đau lòng quá. Ngày yêu nhau, tụi em sống với nhau tốt lắm. Ai ngờ... giờ...


Cũng xin nói về tính cách vợ em:


Được cưng chiều (là con duy nhất của ba mẹ vợ), ngang bướng cực lắm cơ. Bình thường thì hiền lành, quan tâm người khác, nói chung là bít thương người. Nhưng tức lên lại khác, có thể nói là rất chua ngoa. Vợ em đối với mẹ em cũng thế, bt thì cũng chấp nhận đc. CHứ khó chịu cái gì cái là bắt đầu quay sang xỉ vả em. VD: sinh con xong mẹ em bảo xông hơ cho cháu thì vợ em nhất quyết ko chịu, nói lạc hậu... đụng vào con tôi là ko xong với tôi... blabla... Tính tình thế đấy, hậu đậu, nội trợ thì bít nấu sơ sơ, nhưng làm thì eo ôi lâu thôi rồi. Nói chung gia đình em, nhận định là em ko thể ở với vợ lâu dài đc, tính nó chua ngoa, em mà nóng lên (e rất kiềm chế nhé, nhưng mà cái tật nói dai + mạt sát gia đình em thì em ko chịu nỗi) lại... hit and hit thì ko thể. Giờ gặp cảnh thế này, lại nghe nhận định thế em cũng có chút dao động. Ngta cứ bảo: thà đau 1 lần. Nhưng em thấy sao khó quá, em quá nặng lòng với vợ, mọi kỷ niệm xưa kia quá đỗi ngọt ngào, sâu lắng. E luỵ tình mất rồi


Phải làm sao các thím, bản chất con người có thể thay đổi không ạ? Dẫu bít câu trả lời nhưng thật lòng em vẫn mong nó ngược lại. Liệu có cách nào để vợ chồng em có thể sống hp với nhau, con cái ko phải khổ không ạ?


Phần 4: Nhỏ của nhỏ:


Em xín phép đc UP tiếp 1 phần nhỏ, trong câu chuyện nhỏ của em:


Hôm trước e có xin phép bà ngoại đưa 2 mẹ con đi chơi, thấy bà cứ lằng nhằng, em liền dúi đại vào tay bà 2 tờ 500 Koozing, rùi bà cũng ậm ự đồng ý. Đưa 2 mẹ con ra KFC Co-op Mart, vợ e hỏi: anh ăn gì ko? - ko! e cứ ăn đi. Rồi vợ kêu 1 phần gà ko xương. E bồng bé con cho vợ ăn, vợ bốc 1 miếng, chấm tương rùi đút cho e, e lắc, vợ cau mày, e đành há miệng. Cứ thế e bồng con cho vợ ăn. 2 đứa ngồi nói lan man đâu đâu rồi mẹ vợ ra đón (lúc qua bằng taxi), lúc vợ trèo lên xe, có ngoái đầu lại nhìn e, e nhìn vợ, 2 đứa nhìn nhau 1 lúc rùi xe mất hút. Hôm sau e có hỏi, vợ nói: e nhìn lại vì eya.


Sáng hôm sau là sáng e đưa mẹ sang thăm 2 mẹ con, đã UP ở phần trước => here


Giờ đây, e vẫn đang ngồi gắng hoàn thành cho xong bức thư, lúc chập tối có gọi vợ nói mai qua thăm rùi, vợ cũng đồng ý rùi. Có gì e sẽ UP tiếp.


Các thím ủng hộ e nhé


Phần 5: Chào buổi sáng


E xin được UP nốt tình hình ạ:


Sáng nay, em đã đưa cho vợ bức thư hoàn thành tối qua, và chuẩn bị bữa sáng (bún bò, sữa đậu nành) cho vợ, cùng với đó là thẻ nhớ gồm các ảnh từ thời vợ còn ở viện lúc sinh + clip .mp4 bài: Nhật ký của mẹ - Hiền Thục trình bày. Qua đến thì vợ đang ăn (bánh mì) gần xong rùi, vợ bảo để đó lát e ăn, h còn no quá. Nhận bức thư, vợ xé ra đọc đc vài giây thì gấp lại (chắc ngại). 2 vợ chồng nói chuyện về con tương đối thoải mái. Bé con đang ngủ, nghe tiếng ba mẹ nói chuyện thì lò mò dậy và ngáp dài (yêu lắm). Cưng nựng bé con 1 lúc thì e chào 2 mẹ con ra về.


Tình hình tạm thế đã. Có biến e sẽ UP tiếp cho các thím