Phụ nữ đúng là hơn nhau ở tấm chồng. Khi yêu nhau thì nhường nhịn, tha thứ lỗi lầm của nhau nhưng đã về 1 nhà thì chấp nhận điểm xấu của nhau nhưng đối phương cũng phải biết điều chứ. Mỗi lần chồng chơi game xuyên màn đêm hai vợ chồng mình lại hục hặc cãi nhau. Cãi xong rồi làm lành, chồng lại hứa sẽ chơi vừa phải. Cái sự vừa phải lại được dăm bữa nửa tháng. Hôm nay chồng chơi game xuyên ngày bỏ cơm, nói nhiều còn bị chồng chửi là ngứa mồm à.


Mà tiền để nạp game thì cũng k ít đâu ạ. Dăm ba bữa lại thấy nạp game liên tục ấy


Thật sự là em đang chán chồng lắm, phải làm sao đây ạ =((