Gửi các bạn. Hiện tại tôi đang thấy cuộc sống ngột ngạt quá mong các bạn cùng chia sẻ. Khoảng 3 tháng nay tôi thấy vợc có một số biểu hiện lạ:


Có một lần đi hóc thêm trên Hà Nội cô ấy quên một Anh taxi và rồi họ làm quen, tôi không biết cho đến một lần khi đang ở Hà Nội giữa trưa tôi gọi điện hỏi thăm xem ăn uống thế nào khi đang nói thấy cô ấy nói một câu: “Anh ăn đi” nên tôi đoán là có ai đó đang gắp thức ăn cho cô ấy. Tối hôm đó về tôi có hỏi trưa em ăn cơm với ai cô ấy nói không ăn với ai cả. Gặng hỏi mãi cô ấy nói ăn với bạn, tôi biết cô ấy đang nói dối vì cô ấy chẳng có bạn trai nào trên ấy cả. Hỏi mãi cô ấy nói là ăn với Anh lái xe taxi mới quen. Tôi tưc tối nói thi cô ấy cho là chuyên bình thường xã giao. Tôi tạm cho qua chuyện đó nưng hôm sau vô tình tìm hiểu lịch sử của đt cô ấy thấy rất nhiều tin nhắn của Sếp cô ấy lúc nửa đêm. Tôi đã làm ầm lên và hỏi cho ra nhẽ nhưng nhất quyết không nói vì cô ấy cho rằng đó là sếp quan tâm hỏi bình thường. Tôi bỏ nhà ra đi lang thang và mặc dù trời rất rét nhưng tôi thấy trong người hừng hực. Đi được khoảng 1h cô ấy nhắn tin tôi về sẽ nói chuyện. Cô ấy chỉ nói rằng đang lo cho bà chọ gái đi Đài Loan nên đang nhờ sếp xin hộ nên tôi cũng cho qua và nghĩ đó chỉ là quan hệ ngoài cv một chút.


Nhưng hiện tại tôi không biết phải làm sao cô ấy hay cục cằn cáu gắt, chẳng mấy khi quan tâm tôi làm gì ăn gì, như thế nào cả chuyện ấy nữa cũng chểnh mảng (bình thường cô ấy cũng kém vđ này). Hôm 11.3 tôi đưa cô ấy đi ăn tối ở ngoài theo yêu cầu của cô ấy sau đó đi uốn mi rồi gội đầu thế mà về nhà tôi kêu đói cô ấy cũng chẳng dậy nấu mì mặc dù tôi hỏi nhà có mì không (Tôi biết thừa là có) cô ấy bảo không có. Điện thoại thì cô ấy đặt password, hom qua lại còn nhắn tin lúc gần 11h đêm.


Tôi là người chịu khó cũng có học thức, yêu gia đình vợ con làm lương được 6tr cả hai vc lương được 10tr nhưng cũng không đủ chi tiêu vì chúng tôi cúng hay vay vặt và trả dần. Ở nhà tôi cúng thường xuyên tắm giặt cho con cái, lau dọn nhà cửa rửa bát trừ nấu cơm.


Tôi mong các bạn chia sẻ vì với tôi gia đinh là số một.