Hai vợ chồng tôi lấy nha được hai năm, có 1 cháu trai 7 tháng, hai vợ chồng cùng đi dạy nhưng khác trường.


Vợ tôi lúc nào cũng bắt tôi phải chở đi làm, tôi nói mỗi người đđều có những tthời gian Khac nhau, làm sao đi chung xe được. Vợ tôi thây vây thì nói tôi không thương vợ, đòi li dị, rồi làm ầm lên, kkhiến bố mẹ tôi ngao ngán về con dâu. Nhiều lúc đang Bân việc nhà cửa , dạy thêm cũng phải bỏ dở để đi đón vợ, thật xâu hổ.


Nói thêm là vợ tôi có xe máy và biết chạy xe, nhà cách chỗ làm khoảng 4km, sống tai tphcm. tôi thấy vợ sao giống tiêu thư quá.


Không biết ở đây có ai cùng cảnh Ngô không, cho lơi khuyên nào để giúp tôi khuyên vợ tôi tự chạy xe.