Chào các bố mẹ thông thái


Chúng ta trước khi kết hôn cũng đều trải qua tình yêu nồng nàn, sâu sắc.Vậy mà khi kết hôn rồi, có những lý do thật tế nhị để rồi tình yêu từ từ ra đi, để rồi lại bị “ say nắng”, rồi ngoại tình, rồi người thứ 3 xen vô. Và nếu không cố gắng từ cả 2 phía thì ly dị, hoặc là sống vì trách nhiệm mà tình yêu thì ko còn là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.


Và ko phải dễ dàng gì để mình nói thẳng với đối tác về những điều khó chịu nên mình mở tóp mỡ này, hi vọng các anh chị tham gia nhiệt tình, bằng những câu nói ngắn gọn, súc tích về lý do tại sao tình yêu ra đi nhé.


Chúc các bạn luôn hạnh phúc.


Mình rất biết ơn các anh chị đóng góp ý kiến.


Tặng các anh chị bông hoa nè. :Rose::Rose::Rose: