Hôm nay trời nắng nóng, ngồi rảnh rỗi nên viết đôi dòng.


Phụ nữ theo dõi trang WTT chắc cũng hơn một nữa đã lập gia đình rồi nhỉ vậy có mẹ nào sau khi lấy chồng cảm thấy hối hận hay không. Em thấy vì sao phụ nữ phải lấy ck, đúng là nếu có chồng thì con mình khi đẻ ra sẽ có cha hay sau này mình già sẽ có bạn đời để tâm nói chung là nhiều cái phải lấy ck. Theo em thấy và rút kn từ một số người xung quanh lấy ck thì em nghĩ phụ nữ lấy ck có thể sướng hoặc khổ nhưng mà em thấy thời đại bây giờ lấy ck toàn khổ. Có lẽ một phần do người ta yêu vội và lấy vội nhưng cũng có nhiều cặp yêu nhau mấy năm trời cưới nhau về rồi người ck cũng đi ngoại tình, rồi lại không li dị mà sống vì con như vậy có thấy khổ hay không. Cũng có nhiều người phụ nữ cam chịu sự hành hạ về tình thần của người ck, nói chung rất rất là nhiều vấn đề. Vậy tại sao phụ nữ lại phải lấy chồng ak. Mọi người bàn luận vấn đề này thử xem.