Xin chào mọi người, hôm nay em chỉ muốn lên tâm sự với các mom trong group về gia đình của em.

Lấy chồng đã hơn 2 năm, có với nhau 1 đứa con, 2 vợ chồng đều phải ra ngoài đi làm như nhau chứ không phải em chỉ rảnh rang ở nhà để làm nội trợ gì đâu nhưng mà thật sự là ông ấy không phụ em 1 chút việc nhà nào hết, trước khi đi làm và sau khi làm về những công việc em phải làm là:

- Mới làm về thì Đi chợ, đón con đi học về

- Về nhà xong thì phải lao vào nấu ăn ngay cho kịp giờ

- Nấu ăn xong thì rửa bát

- Rồi xong nữa thì dọn dẹp lại nhà cửa, giặt đồ bẩn

- Chưa kể còn phải kèm con học nữa

Em đâu yêu cầu chồng em phải giúp gì nhiều đâu, nhiều khi chỉ nhờ trông con học thôi mà cũng không chịu, đi làm về chỉ biết ngồi đó xem TV thôi. Vậy nên bây giờ em cảm thấy khá bế tắc, mình về làm vợ người ta chứ có phải làm ô sin đâu. Ngày qua ngày em đều phải hoàn thành hết những công việc nhà này, cộng thêm cả công việc trên công ty nữa, thật sự là mệt mỏi. Nhiều lúc tủi thân chỉ biết trốn trong nhà vệ sinh hay trùm chăn khóc 1 mình thôi, chứ không dám để con biết. Bây giờ có giải pháp gì cho em không mọi người?