Em là một đứa hay theo dõi phim Việt vì buổi tối cả nhà em có thói quen ngồi ăn uống, trò chuyện ở phòng khách nên tiện thì xem luôn. Đợt Hương vị tình thân phát sóng phần 1 thì cả nhà cũng hùa nhau xem, cũng hay ho vì phim Việt thì ủng hộ, nội dung nghe bảo là remake nên cũng được, diễn viên diễn vẫn hơi gượng nhưng cơ bản là phim xem ok.

Thế nhưng từ khi phần 2 phát sóng, bản thân chẳng khó tính đâu nhưng rất "chê" ý. Ai như em không chứ Phương Oanh (nhân vật nữ chính Nam) gu ăn mặc làm sao ý??? Rồi truyện bắt đầu dài lê thê ra, kiểu bươn ra cho nhiều. Nhiều đoạn còn vô lí, xem tức phát điên mà chs bên sản xuất, biên kịch lại cho vào được.

Đơn cử là cái tập ông Sinh bị nghi giết ông Tín, eo, có cần phải kí ức ùa về rồi chạy lé khói ra như ăn cướp giét người thế k? Cái kiểu lúng túng nữa ý, diễn quá là diễn. Rồi cô Nam lại còn diện 1 cây sang chảnh đi viếng ông Tín =))))) bó tay. Em là vợ ông này, em chả đánh cho toe người. Tạo hình không phù hợp, diễn nhiều chỗ lố, cốt truyện bươn dài xem mệt. 

p/s: Xin lỗi vì ý kiến trên có phần nặng nề nhưng xem thấy tức, ghét.