Dành trọn cho anh tất cả 6 năm để đổi lại em được gì ngoài những giọt nước mắt. Ở bên anh vui có, buồn có, đau có. Nhưng buồn đau nhiều hơn vui. Liệu em có đủ bao dung để tha thứ hết lần này đến lần khác.


Thật là không thể ngờ con người ta sống lại khốn nạn với nhau đến như vậy.


Đằng trước thì thương vợ, chăm sóc vợ. Còn đằng sau đó lại là một con người tồi tệ, kinh tởm, ghê sợ đến thế.


Bao nhiêu lần bán tín bán nghi, nhưng ta cứ tự chấn an bản thân là không bao giờ có chuyện đó. Chuyện đó chỉ có trong phim và với người khác thôi. Nhưng không ngờ điều đó lại xảy ra đối với mình.


Sao giờ mình thấy ghê tởm con người đó. Con người ta có thể bỏ qua quá khứ. Nhưng hiện tại thì không bao giờ.


6 năm bên nhau thì anh đã lừa dối tôi 5 năm. Anh còn dắt tâm lừa dối tôi ngay khi tôi đang mang bầu con anh. Trong thời gian mà tôi đau khổ suy nghĩ về sức khoẻ của con nhất


5 năm qua anh sống với bộ mặt giả tạo, anh sống hai mặt. Một con người như vậy có đáng sợ và đáng khinh bỉ không?


Giá như đó chỉ là quá khứ thôi. Nhưng đây lại là hiện tại. Hiện tại cách đây chỉ có 7 tháng mà thôi.


Đã bao lần suy nghĩ tại sao cưới nhau 5 năm không có con. Và giờ tôi đã biết, anh mang hết niềm hi vọng của tôi đi ra ngoài hết, anh lại còn mang tất cả những nhục nhã của một người phụ nữ khi bị chính những người đàn bà lăng loàng dâm đãng kia bảo mình xem lại bản thân. Làm sao đến nỗi để anh ra ngoài tìm nguồn vui mới, cảm giác mới.


Một nỗi nhục nhã ê chề, một nỗi đau không thể xoá nhoà.


Đã bao lần giác quan thứ 6 của người phụ nữ mách bảo nhưng con tim tôi vẫn hi vọng anh không như vậy. Vì bộ mặt của anh quá hoàn hảo.


Đã bao lần tôi hỏi cảm giác của anh khi bên tôi. Tôi có gì thiếu sót hay không hấp dẫn không?


Đã bao lần tôi nói nếu tôi có gì không tốt không làm vừa lòng anh thì anh hãy nói với tôi một câu, nhưng chưa bao giờ tôi được nghe một lời phàn nàn nào từ anh


Có phải tôi lại là một con ngốc. Một con ngu, sống với anh 6 năm để rồi đến bây giờ tôi mới biết anh lừa dối tôi suốt 5 năm qua. À 6 năm qua. Vì chỉ khi tôi phát hiện anh mới nói nhưng không công nhận mặc dù trong những video đó, hình ảnh đó chính là anh. Vì bàn tay của anh dù có thành tro bụi tôi vẫn nhận ra.


Đau lắm, thật sự tôi đau, đau lắm vì tôi đâu có đủ bao dung để tha thứ hết lần này đến lần khác.


Giờ đây tôi biết phải làm sao. Sống tiếp với bộ mặt lừa dối của anh ư, hay là giải thoát cho bản thân, để đến một nơi an yên.

ĐỒ KHỐN NẠN.!

hình ảnh