Mình nhớ có một lần mình đọc được một câu chuyện tình yêu khá là hay và mình cũng tự học được kinh nghiệm cho bản thân mình qua câu chuyện này. Chuyện kể là có một anh bạn kia quen cô bạn gái cũng được 3 năm. Tất nhiên là đã gặp phụ huynh và gia đình hai bên đều vô cùng ủng hộ mối quan hệ của cả hai người rồi. nhưng đến gần khoảng 3 năm rưỡi là khoảng nửa năm sau đó thì gia đình anh bạn này thấy mọi chuyện có vẻ có đôi chút sự thay đổi. Bạn người yêu của cậu bạn này không còn thường xuyên đến nhà chơi nữa, thì với kinh nghiệm của bố mẹ thì cũng biết hai người này có vấn đề và đang chiến tranh lạnh. Và chuyện gì đến cũng đến hai người cũng chia tay nhau và với lý do duy nhất chính là người yêu của anh đã đòi hỏi ở anh quá nhiều và anh không thể đáp ứng được nhu cầu của cô ấy. Thì nghe tới đòi hỏi thì mọi người đều nghĩ tới vấn đề vật chất thôi đúng không? Ai nghe thì cũng nghĩ như vậy thôi, thời gian sau anh ấy cũng quen một người con gái khác, cũng xinh xắn nhưng tính cách thì có chút hơi dựa dẫm bạn trai. Và khi bắt đầu mối quan hệ mới thì anh bạn này bắt đầu rơi vào tình trạng kinh tế khó khăn trầm trọng. Dù kiếm tiền bao nhiêu cũng không đủ cung phụ cô bạn gái mới, chưa kể còn mượn nợ để chiều theo cô gái đó nữa. Thì bạn bè xung quanh anh ta cũng phát hiện và hỏi thăm thì mua gì mà xài dữ vậy cũng chỉ nói là chỉ mua đồ linh tinh mà thôi. Chỉ cần mọi thứ cô bạn gái mới này đòi hỏi thì sẽ cố gắng đáp ứng mọi giá. Sau khoảng thời gian thì anh bạn này cũng tự nhận ra và chia sẻ với bạn bè, bố mẹ của anh ta. Thì anh mới nói người yêu cũ trước yêu gần 4 năm tại sao chia tay, đòi hỏi gì quá đáng mà không thể đáp ứng được thì mới biết, cái cô ấy đòi hỏi chính là thời gian, sự quan tâm của người bạn trai mình dành cho mình mà thôi. Mọi người mới vỡ òa ra. Chắc đây sẽ một bài học, trả giá mà anh ta phải nhận. Phụ nữ nào cũng vậy yêu bao lâu không quan trọng, họ chỉ mong muốn được người mà họ yêu thương nghĩ cho họ, quan tâm tới họ chứ không phải tiền bạc.