Sụp đổ khi biết quá khứ khủng khiếp của vợ


Chào tất cả các bạn độc giả của chuyên mục tâm sự. Tôi sống giữa thành phố sài gòn ồn ào, từ vài năm nay tôi luôn là một độc giả thường xuyên của chuyên mục này, vì khi vào chuyên mục này tôi thấy tôi hiểu hơn về cuộc sống, về những mảnh đời, những số phận và cũng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi phải viết lên những dòng tâm sự của mình để cầu mong những lời khuyên từ các bạn. Nhưng thực sự tôi đang sụp đổ, điên loạn và trong tôi chất chứa đầy ắp những nỗi đau. Tôi rất mong nhận được những lời khuyên và chia sẻ của các bạn.


Tôi năm nay 27 tuổi, tôi có một gia đình hạnh phúc với một người bố và một người mẹ tuyệt vời, bố mẹ tôi đều là những người có địa vị trong xã hội. Bản thân tôi là một người con trai tốt, luôn phấn đấu và cố gắng không ngừng trong cuộc sống, luôn vui vẻ và cởi mở với mọi người, tôi cũng luôn tự nhủ mình phải sống thật tốt thật tử tế vì tôi ao ước sau này mình sẽ có một gia đình hạnh phúc như bố mẹ tôi bây giờ.


Tôi có ngoại hình ưa nhìn do đó cũng có nhiều bạn gái quý tôi. Trước khi đến với vợ tôi bây giờ tôi đã từng yêu 3 người con gái, nhưng tất cả những mối tình đó đều không thành vì tôi là người chủ động chia tay khi tôi cảm thấy không hợp nhau. Cả 3 mối tình đó đều rất trong sáng, giữa chúng tôi chưa bao gìơ có chuyện đi quá giới hạn cả.


Tôi quen vợ tôi sau khi vừa chia tay mối tình thứ 3. Vợ tôi là một cô gái xinh xắn và giỏi giang. Mới đầu tôi cũng có tìm hiểu nhưng không có ý định tiến xa hơn vì tôi vẫn còn buồn sau khi chia tay. Nhưng chính cô ấy (vợ tôi bây gìơ) đã rất chủ động cởi mở trong mối quan hệ của chúng tôi, cô ấy chính là người đã thể hiện tình cảm với tôi trước và chúng tôi đã yêu nhau chỉ sau 2 tuần quen nhau Yêu nhau được 2 tuần thì chúng tôi có đi chơi xa với nhau, và trong lần đó tôi đã chủ động hỏi cô ấy có còn trong trắng không. Cô ấy đã khóc và kể với tôi rằng cô ấy bị bạn trai cũ hiếp khi mới ra trường, sau đó hắn ta đã bỏ mặc cô ấy với nỗi đau đớn khủng khiếp. Cô ấy đã khép mình lại và đã không thể yêu một ai cả. Sau đó một thời gian dài, khi cô ấy vừa mới có tình cảm với một người con trai bấy lâu theo đuổi cô ấy thì anh ta đi lấy vợ. Cô ấy đã rất buồn, rất cô đơn cho dù xung quanh mình có rất nhiều người theo đuổi. Cô ấy không dám đặt niềm tin vào ai cả. Rồi trước khi đến với tôi cô ấy yêu người thứ 3. Tình yêu như cô ấy nói thì nó rất ngắn ngủi. Mọi thứ chỉ gói gọn trong 1, 2 tuần gì đó vì người thứ 3 vẫn chưa chia tay bạn gái cũ. Trong lần đi chơi đó tôi và cô ấy đã có quan hệ với nhau, đó là lần đầu tiên của tôi sau khi cô ấy kể về chuyện quá khứ của cô ấy.


Mới đầu khi nghe câu chuyện của cô ấy tôi đã rất buồn và sau đó tôi cũng đã nhiều lần nghe được những lời nói không tốt của mọi người cùng cơ quan về cô ấy. Khi đó tôi thực sự đã muốn chia tay, nhưng cô ấy đã níu kéo tôi và nói tôi chưa hiểu gì về cô ấy cả, cô ấy muốn tôi và cô ấy tiếp tục yêu nhau cho đến khi nào tôi cảm thấy tôi không thực sự tin và yêu cô ấy nữa cô ấy sẽ để tôi ra đi. Tôi đã đồng ý và chúng tôi đã có một tình yêu đẹp, khi đó với tôi cố ấy là một cô gái tốt bụng, hiền lành, giỏi giang, xinh xắn và rất biết cách quan tâm đến những người xung quanh. Trong suốt những quãng thời gian đó chúng tôi cũng đã rất nhiều lần đối chất nhau, rất nhiều lần tôi căn vặn hỏi cô ấy chuyện quá khứ vì tôi nhận thấy trong câu chuyện đó có những điều rất khó hiểu. Nhiều lúc tôi cũng điên lên và muốn đi tìm kẻ đã hiếp cô ấy để cho hắn ta một bài học. Nhưng lần nào cũng thế, cô ấy đều khóc rất nhiều và nói với tôi rằng cô ấy không biết hắn ta giờ ở đâu, và cứ mỗi khi nhìn thấy cô ấy khóc tôi lại mủi lòng và chẳng muốn đi tìm hắn ta nữa. Thời gian cũng trôi đi và rồi tôi yêu cô ấy tha thiết lúc nào chẳng hay, tôi không chỉ yêu mà còn thương cô ấy nữa. Một cô gái tốt như thế đáng ra cô ấy phải nhận được nhiều hơn những hạnh phúc chứ không phải những đau khổ mà cô ấy đã phải trải qua như thế. Chúng tôi đã quyết định cưới nhau sau 7 tháng yêu nhau. Một phần vì khi đó tôi rất tin tưởng và rất yêu cô ấy, một phần vì bố mẹ tôi rất ưng cô ấy khi tôi dẫn về nên cứ giục tôi cưới. Đám cưới chúng tôi diễn ra ngay giáp tết rất linh đình và vui vẻ.


Tôi đã luôn cố gắng để làm một người chồng tốt, yêu thương đỡ đần vợ việc gia đình và thực sự tôi đã làm rất tốt điều đó. Chúng tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc nhưng thật ngắn ngủi.


Mọi chuyện bắt đầu từ đợt đi trăng mật, khi vô tình nói về chuyện quá khứ cô ấy đã nói ra những chi tiết mà trước đó chưa bao giờ cô ấy nói. Những điều đó nó cứ ám ảnh tôi phải tìm hiểu, chúng tôi đã có rất nhiều lần đối chất với nhau căng thẳng và cô ấy thì luôn luôn một mực khẳng định chuyện chỉ có thế. Rồi trong một lần tôi làm căng lên cô ấy đã nói với tôi rằng: “em sẽ kể hết mọi chuyện và sau đó em sẽ ra đi vì em không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa”, và những tháng ngày khủng khiếp nhất đã bắt đầu từ đây.


Cuối năm thứ 2 đại học cô ấy đã yêu người thứ nhất, anh ta hơn cô ấy 8 tuổi. Tình yêu diễn ra ngắn ngủi khi hai người chia tay sau 1 tháng yêu nhau, quãng thời gian đó đã nhiều lần anh ta thể hiện muốn quan hệ với cô ấy, cô ấy kể có lần anh ta đã lột hết quần áo cô ấy ngay tại nhà cô ấy nhưng không làm được gì vì cô ấy đã khóc và nói không muốn. Rồi khi cô ấy về hè cô ấy đã viết môt email cho anh ta với ý nói rằng anh ta quá thực dụng và chỉ biết đòi hỏi, và anh ta đã bỏ rơi cô ấy không một lời giải thích ngay sau bức email đó. Cô ấy đã đau khổ và buồn rất lâu, và rồi khoảng 6 tháng sau anh ta liên lạc lại với cô ấy, khi đó anh ta đã có được những thành công nhất định trong việc làm ăn, anh ta là sếp. Hai người sau đó cũng liên lạc qua lại, mọi chuyện như cô ấy kể thì anh ta cứ quan tâm đến cô ấy một thời gian rồi lại bỏ bẵng đi rất lâu sau mới quan tâm trở lại, mọi thứ cứ như thế trong suốt hai năm cuối sinh viên của cô ấy. Cũng có nhiều lần cô ấy đã thể hiện tình cảm của mình bằng cách đến tận cơ quan thăm anh ta, và lần nào cũng thế, mỗi khi anh ta quan tâm hay liên lạc với cô ấy anh ta đều khiến cho cô ấy cảm thấy rằng với anh ta cô ấy là số 1, anh ta luôn tự hào về cô ấy và rất nhớ cô ấy. Anh ta nói rằng anh ta chia tay cô ấy vì anh ta cảm thẩy không xứng đáng với cô ấy, anh ta đã có một đời vợ. Suốt những năm tháng sinh viên cô ấy đã từ chối rất nhiều tình cảm của những người theo đuổi mình vì cô ấy mang trong mình hình bong của anh ta. Khi cô ấy sắp ra trường thì chính anh ta là người đã giúp cô ấy rất nhiều khi đi thực tập và làm đồ án. Rồi khi cô ấy vừa mới ra trường anh ta đã gọi điện và nói rằng muốn cưới cô ấy, cô ấy đã từ chối và nói rằng nếu anh thực sự yêu em thì suốt những năm tháng qua anh phải quan tâm đến em thế nào chứ không phải hời hợt như thế. Khoảng 1 tháng sau, một lần anh ta nói anh ta ốm và cô ấy đã đến thăm, chính lần đó hắn ta đã hiếp cô ấy, cô ấy nói cô ấy chỉ biết chống cự và đã không hét lên, sau đó cô ấy đã rất đau và anh ta đã đưa cô ấy đi khám. Sau lần đi khám đó anh ta bỏ mặc cô ấy và biệt tăm một thời gian dài. Sáu tháng sau anh ta liên lạc lại, cô ấy đã rất căm thù và đã nói những lời cay nghiệt với anh ta, nhưng anh ta không bao giờ lảng tránh và cũng không hiểu bằng cách nào anh ta đã bẻ hết được những gai góc trong cô ấy. Rồi một lần khi anh ta đến nhà, hôm đó không có ai ở nhà cả, anh ta đã xin lỗi cô ấy và đã khiến cho những cảm xúc yêu thương trong cô ấy trào về, hai người đã quan hệ với nhau ngay tại phòng khách. Sau đó khoảng 1 tháng thì cô ấy phát hiện ra anh ta đã có vợ thứ 2, cô ấy đã đi gặp và đối chất tay 3 với hai người đó. Sau tất cả những chuyện đó cô ấy đã rất buồn và đã khóc rất nhiều. Một thời gian sau cô ấy quyết định trao tình cảm cho một ai đó trong những người theo đuổi mình, và cô ấy đã quyết định chọn một người bạn của chị gái mình, anh ta đã theo đuổi cô ấy rất lâu và lúc nào cũng khao khát cô ấy. Nhưng cuộc đời thật ngang trái khi cô ấy vừa quyết định trao tình cảm cho người thứ 2 thì anh ta lại chuẩn bị đi lấy vợ. Anh ta đã nói rằng anh ta lấy vợ vì bị gia đình ép buộc, anh ta nói anh ta sẽ huỷ đám cưới đó để đến với cô ấy và cô ấy đã tin. Yêu nhau được khoảng 3, 4 ngày thì hai người đã quan hệ với nhau khi anh ta cứ lấn tới lúc cô ấy ở nhà một mình, cô ấy yêu người thứ 2 được 10 ngày thì anh ta về quê lấy vợ, trong 10 ngày đó hai người đã gần gũi nhau 2 lần. Sau chuyện đó cô ấy đã sụp đổ và đau đớn, đã khóc rất nhiều. Nhưng cô ấy không dám chia sẻ với ai cả. Rồi sau đám cưới đó một thời gian ngắn, người thứ 2 quay lại và tha thiết, nói rằng sẽ bỏ vợ để đến với cô ấy…và cô ấy lại tin anh ta. Hai người đã thậm thụt gặp gỡ và quan hệ với nhau trong khách sạn nhiều lần. Chuyện kéo dài khoảng 6 tháng cho đến khi biết vợ anh ta có bầu cô ấy đã chủ động chấm dứt mối quan hệ đó. Suốt những tháng ngày đó cô ấy đã tham gia vào hội ảnh và nhiều lần đi chơi xa với các bạn trong hội ảnh, cô ấy có nhiều bộ ảnh chụp rất đẹp ở rất nhiều nơi. Nhưng chưa hết, trong quãng thời gian cô ấy quan hệ với người thứ 2 sau khi anh ta lấy vợ, thì có một lần khi đến thăm người thứ nhất ốm trong bênh viện cô ấy đã quan hệ với người thứ nhất ngay tại phòng bệnh riêng của anh ta. Thật khủng khiếp các bạn ah, kể đến đây tôi thực sự thấy đau quá. Rồi cô ấy quen người thứ 3 trong hội ảnh, như cô ấy nói thì giữa hai người không có chuyện gần gũi vì nó diễn ra ngắn ngủi trong khoảng 1,2 tuần gì đó khi cô ấy biết anh ta chưa chia tay bạn gái cũ. Cô ấy cũng nói với tôi rằng sau này qua một người bạn cô ấy biết được bộ mặt thật của người thứ nhất, anh ta lại chia tay người vợ thứ 2, yêu lăng nhăng và sống phóng túng, có lần anh ta đã khoe với bạn là khiến cho bốn cô gái mang bầu cùng lúc.


Đau đớn quá, tôi thật sự đã không chịu được sự thật phũ phàng đó. Khi cô ấy nói cô ấy kể hết cô ấy sẽ đi, thì cô ấy cũng mới chỉ kể đến những chuyện với người thứ nhất. Khi đó mặc dù tôi đã rất đau khổ nhưng sau khi tôi tâm sự với bố tôi đã tha thứ cho cô ấy. Nhưng đớn đau thay khi mọi chuyện đâu dừng lại ở đó, khi tôi nghi ngờ và làm căng thẳng mọi chuyện lên, cô ấy mới kể đến chuyện với người thứ 2. Lúc đó thì tôi đã sụp đổ hoàn toàn, tôi đã đau đớn đã điên loạn. Tôi đã muốn tìm đến cái chết, tôi cảm thấy tôi đã đánh mất tất cả, một sự thật quá khủng khiếp. Bố mẹ là người đã bên tôi và động viên tôi rất nhiều, bố mẹ nói bố mẹ tha thứ cho cô ấy vì bố mẹ cũng rất thương cô ấy, nhưng quyết định thuộc về tôi. Bố mẹ tôi nói nếu 2 đứa chia tay thì bố mẹ sẽ rất sốc, danh dự gia đình sẽ bị mất hết, bố mẹ sẽ không dám nhìn một ai cả khi hai đứa mới cưới nhau được hơn 5 tháng.


Vậy đó, và tôi đã sống ly thân với cô ấy vì tôi không thể chịu nổi cái cảm giác khi bên cô ấy. Tôi đã quá sốc và quá đau, chúng tôi ly thân đã được gần 1 tháng và thực sự trong những tháng ngày đó tôi không hề cảm thấy nhớ cô ấy, tôi lúc nào cũng bị ám ảnh bởi cái quá khứ đó. Tôi không biết phải làm thế nào nữa, tôi không biết phải quyết định thế nào nữa. Cuối cùng thì giá trị con người cô ấy là cái gì? Cô ấy đã quá dễ dãi, dễ dãi đến mức tôi không thể tượng được. Sức chịu đựng của con người cũng chỉ có giới hạn. Không phải tôi không thể tha thứ, vì yêu cô ấy tôi có thể tha thứ, nhưng tại sao ngay cả khi cô ấy nói cô ấy ra đi thì cô ấy vẫn giấu tôi sự thật khi cô ấy chỉ kể về chuyện của cô ấy với người thứ nhất, rồi sau đó khi mọi chuyện căng thẳng cô ấy mới kể tiếp đến chuyện với người thứ 2. Vậy liệu chuyện của cô ấy với người thứ 3 và với những lần đi chơi xa cùng hội ảnh thì sao? liệu có thật là không có chuyện gì như cô ấy nói hay không? Hay là cô ấy không dám kể nữa?


Nếu tôi chia tay cô ấy thì sẽ chẳng khó để tôi có thể yêu một người con gái khác, nhưng bố tôi đã nói “như thế thì phũ phàng quá”, rồi danh dự và sự tôn trọng mọi người dành cho gia đình tôi, bố mẹ tôi sẽ mất hết, gia đình tôi sẽ có một cơn sóng gió lớn vì bố tôi là một người sống rất tự trọng. Còn tình yêu của tôi có thể chẳng còn như xưa nữa nhưng bấy nhiêu kỉ niệm, bấy nhiêu tháng ngày yêu nhau nó chẳng thể nào mất đi trong một sớm một chiều, dù sao thì nhiều lúc nghĩ về quá khứ của cô ấy tôi cũng cảm thấy thương và xót xa cho cô ấy. Có thể đó chỉ còn là tình thương chứ không phải tình yêu nữa.


Còn nếu tôi chấp nhận tha thứ và đi tiếp thì suốt cả cuộc đời này tôi sẽ mãi mãi bị ám ảnh bởi sự lừa dối của cô ấy, cô ấy đã lừa dối tôi suốt những tháng ngày đi bên nhau. Rồi mỗi lần vợ chồng gần gũi nhau tôi sẽ mãi bị ám ảnh. Bây giờ tôi thực sự không còn dám tin vào cô ấy nữa, tôi đã bị mất hết niềm tin vào cô ấy, vào cuộc sống này. Tôi đã sống tốt và tử tế vậy mà sao cuộc đời này lại khốn nạn với tôi như thế. Tình yêu trong tôi cũng đã cạn đi rất nhiều sau tất cả những nỗi đau đó. Cuộc sống không còn niềm tin và tình yêu thì có khác gì địa ngục cơ chứ. Cô ấy đã nói rằng cô ấy không muốn xa tôi, cô ấy nói dối vì cô ấy không muốn mất tôi, cô ấy muốn ở bên tôi và sẽ bù đắp cho tôi, cô ấy sẽ để tôi tự do, kể cả cho dù tôi có ngoại tình đi nữa cô ấy cũng chấp nhận. Lòng tôi như rối bời bởi những suy nghĩ giằng xé đó. Tôi phải làm gì đây các bạn? xin hãy cho tôi một lời khuyên!


LÊ CÔNG HOAN