Gia đình tôi bắt đầu nổi sóng gió...


Bây giờ là 12 rưỡi đêm, anh lên đường đi xa cách tôi 200 cây số để lại cho tôi muôn vàn đau khổ và hoài nghi. Sự thật bấy lâu về anh đây sao? Anh có phải là thiên tài về lừa đảo hay sự thật anh là người trong sạch.


Câu chuyện bắt đầu cách đây 1 tháng rưỡi, mẹ và cô anh tự dưng bật khóc nói với tôi rằng anh cờ bạc, nợ hơn 100 triệu, tôi lặng người, họ nói dạo này anh về người ngợm khác hẳn, gầy đi và không còn vẻ lanh lợi. Người vợ như tôi ko hề nhận ra, chỉ nghĩ rằng chồng mình làm việc vất vả nên thế. Tôi về hỏi anh, tra vấn anh, anh phủ nhận, anh nói rằng anh ko nợ nần ai hết, người ta ko nợ anh thì thôi, sao anh phải nợ người ta, anh còn có 500tr gửi ngân hàng, tuần sau về anh mua ô tô, tôi nói rằng anh phải nói thật với em, em là vợ anh nên anh phải thành thật với em, nếu anh nói dối, từ giờ ko bao giờ em tin anh nữa, anh nhìn vào mắt tôi, khẳng định là không có. Tôi tin anh.


Vào 1 đêm, anh gọi điện nói rằng anh có lỗi với tôi rất nhiều, anh là thằng chồng tồi, ngoài việc phản bội tôi ra thì anh là thằng xấu xa nhất trên đời. Cuối cùng thì sự thật là anh nợ 100tr, ngày mai phải trả người ta ngay lập tức, tôi chạy vạy khắp nơi, vay khắp nơi được 50tr gửi cho anh trả nợ.



1 tuần trước anh về với tôi, trước khi anh về, rất nhiều người gọi điện cho gia đình chồng tôi nói rằng, anh nghiện thuốc lắc, ma túy, 1 tuần có 7 ngày, 6 ngày anh đi đêm đến 2,3 giờ sáng mới về, đi vũ trường, sàn nhảy, chơi cave, đú đởn với gái. Chuyện gái gú, anh lừa tôi rằng từ khi yêu tôi đến lúc cưới tôi, chỉ đi cave 2 lần lúc tôi mang thai, sự thật tôi nghe thì sao? Anh chơi gái không có mức độ, lừa dối tôi từ 5 năm trước khi còn đang yêu tôi. Anh yêu tôi và yêu thêm nhiều người khác nữa, anh đi cave, anh đi mát xa, anh toàn đi với gái còn tơ. Hiện giờ, ngày nào anh cũng đi đêm, chơi gái, chơi lắc.


1 tuần về nhà với vợ, anh thể hiện anh ko có gì, anh đối xử với vợ con rất bình thường, với những chuyện ấy anh hoàn toàn phủ nhận, anh nói với tôi một cách chắc chắn. Tôi bắt anh thề độc, nếu anh nói sai, anh chết, tôi và con chết, anh cũng thề, tôi bắt anh đứng trước bàn thờ thề, anh ko dám.


Hôm anh đi về quê ăn cưới, anh để điện thoại ở nhà, có 1 cuộc gọi nhỡ cho anh, tôi giả làm anh nhắn tin với thuê bao ấy.


-Gọi gì anh đấy?


-Bao giờ anh ra?


-Chủ nhật anh ra, thế có chuyện gì?


-Hôm trước em gọi anh đi sinh nhật con bạn, ko liên lạc đc với anh, chán.


-Thứ mấy, anh về từ thứ 3


-Tối thứ 4 ấy, em mới quen mấy con dưới Hòn Gai, xinh lắm, bay lắc thôi rồi.


-Như nào, bao giờ anh ra chú dẫn đến anh xem.


-Ok, anh ra đi, bảo đảm anh thích.


-Ra anh gọi chú, anh đang chán đời đây, thế mấy con đấy như nào, người ngợm ngon không, vú vê to không?


-Vú vê to, xinh lắm, anh dâm vãi, hihi.


-Thế có đục được không?


-Yêu mới đục được.


-Mẹ, dạo này con vợ anh xấu quá, nhìn éo có hứng...Dạo này anh đi đêm với chú nhiều quá chả hiểu sao hay đau đầu.


-Anh yếu thế, phải khỏe lên mới chơi được.


-Khỏe con m gì, anh già rồi, sao bằng chú được.


-Anh phải khỏe lên thì mới chơi được với mấy con này, xinh lắm.


...


Về đập vào mặt anh cái điện thoại, bắt anh đọc và nghe anh giải thích. Khi anh đọc, mặt anh ko hề biến sắc, anh còn cười nhếch mép, rồi anh bảo như thế này thì sao, chứng minh được cái gì? Nó rủ anh, anh ko đi thì thôi chứ, thằng nhãi ranh làm sao đi với anh đc, thế sao nó giới thiệu gái cho anh làm gì? Thì nó thích thì nói linh tinh chứ anh ko đi thì thôi, mà em phải tin anh, vợ ko tin chồng đi tin người ngoài nói xấu chồng mình, anh ko có là ko có, ko là ko. Rồi anh gọi điện cho nó, bảo mày nhắn tin linh tinh với vợ tao gì đấy? Tôi giật máy nói chuyện, dĩ nhiên cãi bay cãi biến.


Ngày hôm nay, bố chồng nói với tôi rằng, chuyện đấy có thật 100%, con ko đc tin nó, ko đc đưa tiền cho nó. Buổi chiều, bố chồng ngồi nói chuyện với anh, bố vừa khóc vừa nói, từng lời ông nói như dao cắt vào ruột, một người bố đau khổ vì sự khốn nạn của con. Thằng anh thì liệt, thằng em dặt dẹo. Đời tao chẳng còn gì, tôi khóc, cả nhà khóc, anh ngồi nghịch điện thoại, vẻ mặt không biến sắc, bố bảo anh hứa sửa đổi, anh nói con ko phải nói gì hết, ko có thì thôi. Anh sẽ xin về hà nội cho hết những tin đồn vớ vẩn ấy.


Tối nay anh đi lúc 8 rưỡi, tôi gọi điện cho em họ anh, người luôn để ý anh và theo dõi anh từng tí một, những chuyện nhà tôi biết từ đó ra. Những gì tôi nghe được thật kinh tởm, người chồng nghiện ngập, chơi gái, bồ bịch ko biết bao nhiêu mà xuể, nợ nần mấy trăm triệu. Tôi gọi cho anh, nói rằng em chỉ cần biết sự thật, anh phải thành thật với em, anh hãy coi em là bạn, em thề sẽ ko nói cho bố mẹ biết, anh yên tâm, em chỉ cần anh thành thật thôi, dù anh có xấu xa đến mấy em vẫn yêu, mà em cũng ko bắt anh cai nghiện hay làm gì hết, em để kệ anh thích làm gì thì làm, kể cả gái gú em cũng chấp nhận hết, anh hãy thành thật với em đi, em xin anh. Nếu anh cố tình giấu, lừa dối em, chỉ vài ngày nữa khi em biết sự thật, em sẽ mang con đi ngay lập tức, anh sẽ mất hết tất cả, ko bao giờ em tha thứ cho anh đâu. Anh có hiểu không? Anh vẫn phủ nhận tất cả, anh thề trên tất cả mọi thứ, anh nói những lời khiến tôi ko tin anh ko đc, giờ tôi hoang mang quá...


Em quyết định cả 2 mẹ con lên đấy thuê nhà sống với chồng vài tháng cho chồng em thu xếp về hà nội, em điên mất, chết mất, mọi người ơi, cứu em với.


-