Nếu Mod thấy, topic này gây ảnh hưởng đến hòa bình của thế giới thì del hoặc lock nhé.


Sau khi hôn nhân, định nghĩa "lăng nhăng" của chồng và vợ có sự khác biệt nhau rất lớn. Tuy nhiên, các ông chồng thông thường không bao giờ tranh cãi với các bà vợ về điều này và cũng không bao giờ đưa ra quan điểm của mình; tuy nhiên trong cánh đàn ông, cái này có tiêu chí, tiêu chuẩn dù là bất thành văn. Việc này không phải tự bản thân mình tự sướng viết ra, mà là thống kê lại trong đại đa số các ông, các anh mà mình quen; đa số các chiến hữu của mình là trong giới công chức, văn phòng, kinh doanh, nói chung là trí thức cả.


Vì vậy, những gì mình viết ra, hy vọng cho các chị một cái nhìn rõ ràng hơn về cánh đàn ông (tất nhiên không phải tất cả), cho dù không tích cực.


100 thằng chồng, có 99 thằng vi phạm tiêu chuẩn "chung thủy" của các bà vợ, nhưng may ra 50% trong số đó công nhận là mình "thiếu chung thủy"


Theo đa số các ông: Chung thủy là: không lên giường với em nào khác ngoài vợ. Các hành vi tới Y đều là trong phạm vi cho phép của sự chung thủy. Nhưng chắc chắn các chị thì khác, làm gì có chuyện đi bia ôm là chung thủy.


Vì vậy, mình xin kết luận xanh rờn các mức độ lăng nhăng của đàn ông là thế này:


- Lv 1: chung thủy 100% theo tiêu chuẩn của các bà vợ: nếu không có vấn đề gì về mặt tâm sinh lý thì đại đa số là chưa đến thời điểm, hoặc chưa bị phát hiện.


- Lv2: Chung thủy theo tiêu chí của các ông: Không lên giường với em nào ngoài vợ , các hành vi khác đều là chấp nhận được với lương tâm của mình. Có trách nhiệm với gia đình, kg quan hệ tình ái lăng nhăng. Đơn thuần là : xã giao, vui chơi, thư giãn.


- Lv3: Không chung thủy nhưng có trách nhiệm: không có giới hạn không lên giường. Tuy nhiên mọi thứ chỉ là giao lưu, ăn bánh trả tiền; thỏa mãn vấn đề ham của lạ, sinh lý của bản thân. Tuyệt đối không để ảnh hưởng đến gia đình (tất nhiên là hoạt động bí mật) và kg có chuyện có tình cảm.


- Lv 4: Không chung thủy và vô trách nhiệm với gia đình: nuôi bồ nhí, vợ bé v.v. chỉ nghĩ về người thứ 3.


Mình viết mấy dòng này để làm gì? không phải để bao biện hay thể hiện chuyên môn, mà mình muốn các chị hiểu rõ hơn về đàn ông và trong tình huống các chị phát hiện ra chồng mình có vấn đề thì phải xác định rõ chồng minh thuộc Lv nào để bình tĩnh có giải pháp.


- Lv2, lv3: là có thể cứu vãn được, tùy theo khả năng chấp nhận sự thật của các chị.


- Lv4: rất khó cứu vãn.