Chào các anh chị và các bạn!


Tôi xin được phép xưng tôi để kể câu chuyện về gia đình tôi. Thực sự nửa năm nay tôi đang rất rối bời, không biết phải làm gì…Tôi cũng đã từng đọc tiểu thuyết, từng xem những bộ phim trên truyền hình, và cũng từng được nghe đây đó những bi kịch trong cuộc sống gia đình….


Năm nay tôi đã 29 tuổi, đã có vợ và 1 bé gái 2 tuổi. Cuộc sống vợ chồng đang êm đẹp hạnh phúc thì 1 năm nay, tôi vô tình biết được 1 sự thực mà tôi không bao giờ muốn như những gì tôi đề cập ở trên. Thật đau đớn khi phải viết lên những dòng chữ này: Vợ tôi, người đã hơn 3 năm nay cùng chung sống và sinh cho tôi 1 cháu gái xinh xắn đáng yêu lại phản bội tôi và con tôi. Thật vô tình tôi đã biết được, trước khi lấy tôi cô ấy đã từng có 1 mối tình, họ cùng học Đại học với nhau yêu nhau, rồi cậu ta ra nước ngoài làm ăn…hơn 1 năm sau đó tôi và vợ tôi đến với nhau và cùng lập gia đình. Nhưng sự thực đáng buồn là khi cậu ta về nước, làm cách nào họ lại gặp lại nhau và vẫn qua lại ( mà bây giờ tôi mới phát hiện ). Vợ tôi hay tìm lí do liên hoan phòng, liên hoan tháng, công ty, họp lớp để về chễ, vắng nhà…bạn bè tôi bắt gặp được và nói với tôi điều đó. Tôi cũng ngờ ngợ và về tra hỏi cô ấy, nhất định vợ tôi chối, không chịu nhận rồi mắng tôi là người không có lập trường, đa nghi,…Phải đến khi vợ tôi đề xuất muốn hùn thêm vốn kinh doanh với 1 người bạn học xưa ( cậu ta ) cho dù gia đình tôi kinh tế cũng rất khá, họ mở 1, 2 cửa hàng SHOP thời trang và hầu hết cả buổi tối trong tuần vợ tôi đều vắng nhà với lí do này lí do nọ,…họ công khai lai nhau đi chỗ này chỗ kia chỉ vì tìm mối hàng, lấy quan hệ, học hỏi,...tôi cũng cảm nhận được những ánh mắt, cử chỉ của những cô bé bán hàng thuê dành cho tôi mỗi khi bế con gái ra đó chơi ( chắc tôi cũng không cần kể chi tiết nữa những việc mà chính mắt tôi thấy họ âm yếm nhau ở nơi mà họ bảo là chỗ làm ăn vì càng thêm nỗi đau).


Chúng tôi cãi nhau và cứ thế không khí gia đình càng ngột ngạt. Và 1 lần tôi không kiềm chế được đã đánh cô ấy vì quá láo với tôi và Mẹ tôi... hiện nay chúng tôi đang tạm thời ly thân, cô ấy về bên Ngoại sống. Nhưng lúc nào gặp hay nói chuyện với họ hàng người thân, cô ấy cũng đều nói là bị oan, tôi ghen mù quáng, vũ phu…tôi thực sự quá bế tắc…


Tôi buồn về chuyện gia đình, và chính vì thế tôi và 1 cô bạn đồng nghiệp ( cô ấy vẫn chưa chồng và trẻ ) thường tâm sự, và chúng tôi cũng dần có tình cảm với nhau… Vợ tôi càng được thể nói tôi không ra gì, nào là đi lừa gái trẻ chưa chồng, nào là đàn ông ích kỉ,…cứ thế và cứ thế…


Thực sự hiện giờ tôi cũng không biết làm thế nào đi nữa? Xin viết lên đây để mọi người góp ý, chia sẻ, cho lời khuyên chỉ bảo cho tôi khỏi lối thoát này.