Chào các mẹ, không biết có mẹ nào gặp tình huống như mình chưa ? Chồng mình đã 3 lần gọi nhầm tên mình thành tên người yêu cũ. Lần thứ nhất, chồng giải thích là tại chiều nói chuyện nhiều với một cô bé cùng cơ quan cũng tên như vậy nên tối về gọi nhầm ??? Lần thứ 2 thì cũng nhầm, nhưng mình lờ đi coi như không nghe thấy, và hôm qua khi say rượu thì lại tiếp tục nhầm :( ( lão chỉ gọi nhầm 1 câu rồi sửa lại ngay) Mình tức quá, tra hỏi lão thì lão cãi, rồi lại bảo là tại 2 cái tên của mình và người yêu cũ lão giống nhau quá nên lão nhầm, rồi thanh minh thanh nga là lão vô tội... rằng mình có thế mà cũng ghen.....


Quả thật là từ ngày yêu và lấy mình thì chồng mình không hề có quan hệ gì với người yêu cũ nữa, và lúc nào cũng nói là với mình thì chồng mình yêu nhất, rằng bên mình thì chồng luôn được vui vẻ..... nhưng càng nghĩ thì mình càng tức, mình không thể hiểu nổi tại sao có thể nhầm như vậy, mình suy từ mình ra thì không thể nhầm như thế được....


Mình suy nghĩ nhiều thì cũng chỉ thiệt thân mình nhưng mình ko thể không suy nghĩ được, không biết có cách nào để chồng mình không nhầm nữa không nhỉ??? các mẹ giúp mình với.


Mình đã nói với chồng là mỗi lần anh nhầm như thế em sẽ ghi vào sổ, và em sẽ được phép nhầm như vậy giống anh... thì lão nói là em nhầm thế thì anh ko chấp nhận được, rằng em không nhầm là do em giỏi che dấu.....


úi giời ơi, càng nghĩ mình càng tức, chồng ơi là chồng...