Mình đã suy nghĩ rất nhiều khi quyết định viết lên nhưng suy nghĩ này..mình mong có cách giải thoát nào cho lương tâm có thể thanh thản hơn 1 chút...


Chuyện xảy ra cách đây đã gần 6 năm,nhưng hiện tại nó lại rõ rệt trong tâm trí mình


Mùa hè năm đó mình vừa thi xong đại học,cũng là lúc mình chia tay mối tình đầu.........


nỗi buồn đến dồn dập khi mình thiếu 0,75 đ để vào trg` ĐH mình mong muốn


Trong khi bạn bè,bố mẹ sẽ sẵn sàng chạy trọt để cho con vào ĐH


còn bố mẹ mình lại muốn mình từ bỏ con đg` đó...


Bởi vì gia đình mình đều ở nước ngoài,nhân cơ hội này bố mẹ mình muốn mình sang đó định cư luôn cùng bố mẹ và làm kinh doanh cùng gia đình...


Thời gian đó do buồn chán,mình đã lao vào 1 cuộc tình,anh ấy đã yêu mình từ lâu,mình đã ngộ nhận là mình cũng yêu anh ấy


mình đã cho anh ấy cái quí giá nhất của con gái


rồi chuyện j đến cũng đến


mình có thai,sinh linh bé nhỏ đc phát hiện khi 5 tuần tuổi


mình chợt nhận ra là tình cảm của mình dành cho anh ta chỉ là sự thuơng cảm,không hơn


Anh ấy đã đề nghị 2 đứa kết hôn,mình biết đó là 1 lời nói chân thành từ anh ấy


Nhưng 1 đứa mới bước vào cao đẳng năm thứ nhất là mình


1 đứa là sinh viên năm thứ tư là anh ấy


Lấy nhau về người khổ nhất sẽ là đấng sinh thành của 2 bên, 1 ng mẹ 19 tuổi ư?


Và hơn hết mình hiểu ,mình ko muốn lấy 1 người chồng mình ko yêu


Có sinh ra thì nó cũng sẽ sớm phải chịu cảnh bố mẹ mỗi ng 1 nơi


Nên mình đã quyết định từ bỏ sinh linh bé nhỏ đó,anh ấy không đồng ý


Nhưng do tính tình nhu nhược,ko dám tự quyết định nên anh ấy đã không ngăn cản được mình


1 thời gian ngắn sau,mình quyết định nói lời chia tay..


Và mình làm thủ tục sang nước ngoài với bố mẹ,


Anh ấy đã níu kéo mình rất nhiều,ngay cả thời gian đầu mình sang nước ngoài


Mình đã nói chuyện rất nhiều để anh ý chấp nhận 2 đứa sẽ là những người bạn tâm giao


Mình biết anh ấy là người tốt,mình mong anh ấy tìm đựoc 1 hạnh phúc thật sự\



Rồi thời gian trôi đi,mình học và kinh doanh cùng bố mẹ bên nứoc ngoài


Cách đây 2 năm ,mình đã gặp được tình yêu thật sự của mình,anh ấy cũng là ng VN


chúng mình đã kết hôn và giờ đây chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến ngày mình vượt cạn..


Nhưng dạo này mình thg` gặp những giấc mơ ám ảnh mình rất nhiều


khi thì 1 cục máu nằm cạnh con mình


khi thì 1 bộ xuơng nằm cạnh con mình...


còn rất nhiều thứ mơ hồ lung tung


Thực sự thì bây h mình rất hoang mang,mình sợ con mình sẽ nguy hiểm,đến bây h thì mình biết mình có thể hi sinh tất cả cho tình yêu đang trong bụng mình


Trước khi cưới,mình cũng đã nói thật với chồng là mình ko còn là con gái


Anh ko hề coi thường mà còn rất thông cảm,yêu chiều mình


Anh nói mọi chuyện đều chỉ là quá khứ,ai chẳng có những sai lầm


Cuộc sống của vợ chồng mình là hiện tại và tuơng lai



Liệu mình có nên nói với chồng chuyện mình đã từng phá thai không,liệu nói như vậy mình có thấy thanh thản hơn không


Liệu chỉ nói với chồng thôi đã đủ chưa?


Tại sao vào thời điểm này mình lại bị ám ảnh như vậy?


Mình mong mọi người có thể chia sẻ,giúp đỡ mình...