Dạo này em bị tâm lí các mẹ ạ, nhiều mối quan hệ trục trặc là 1 chuyện, mẹ chồng mới lên ở cùng được 1 tháng, rất là khó chiều cụ, cụ hay soi xét xem em làm gì, dù về làm dâu đã 14 năm trời rồi nhưng mà ít khi em với cụ ở với nhau. Em thì chồng ở xa nhà, dạo này cụ lên em bắt đầu hoang mang , cứ làm gì cũng sợ cụ mắng, em vốn ko phải là vụng, nhưng nấu ăn thường ko hợp khẩu vị cụ,rồi em dạy cháu thế nào cụ cũng ko ưng.cuối tuần rồi cụ đang đòi về quê ( vì cụ lên khám bệnh mà chồng em cứ giữ cụ ở lại bảo con dâu chăm sóc) Cụ về xong em bắt đầu mắc chứng mất ngủ, ko hiểu sao, kiểu như áp lực tâm lí ấy, giờ vẫn thấy không thoải mái chút nào, trước cứ ở cùng cụ là em lại sợ ấy, kiểu như bị ám ảnh.em lại đang lo mấy nữa cụ lên kiểm tra lại. Stress mất rồi các mẹ ạ, em phải làm sao bây giờ?