E việt lên đây chỉ để tâm sự ạ. K biết có phải do e lười k nữa nhưng e thấy sợ quá a. E sợ phải dậy sớm. E đang bầu 5 tháng. Đêm e 12h đi ngủ là sớm có hôm làm việc tới hơn 1 h giờ sáng. Đêm ngủ k ngon do đau lưng đi tiểu đêm. E chỉ mong đc ngủ tới 7 rưỡi 8 h. Vậy mà hơn tuần e về quê ở vs bố mẹ chồng. Sớm e đã cố gắng đặt báo thức để dậy lúc 6rưỡi nhưng nhiều hôm e mệt muốn nằm thêm chút nữa thì 6h 45 mẹ ch lên tận phòng gọi dậy. E thấy sợ quá ạ. Mà e cũng chẳng biết nói tn. E mệt buồn ngủ và nhiều lúc cảm giác ng như trên mây. Công việc e buổi trưa cũng k đc nghỉ. Nhiều lúc ngủ mà cứ thấp thỏm phải dậy đúng giờ. Có ai như e k a?🥲