M đang bức xúc quá các b ạ. Chuyện là m ở chung với chị chồng,chị làm giáo viên, chồng mất,nuôi 2 con gái. Chồng mình thì đi làm xa cuối tuần mới về.m thất nghiệp ở nhà nuôi con nhỏ. Hằng ngày 7h chị đi làm cháu đi học,mình ngủ dậy vừa pải chợ búa dọn dẹp nhà vừa chăm con. Chị chả bao h có khái niệm đi chợ mua thức ăn.tương cà mắm muối gas điện nước...nói chung là chả chịu chi tiền j.lúc nào cũng kêu hết tiền.tháng nào cũng mua vàng nhờ m cất hộ. Chồng m thì thương chị thương cháu nên cho đến ở cùng.chả tính toán j với chị ấy. Nhưng bản thân m thì bức xúc lắm rồi.k chịu chi nhiều thì cũng pải chi ít chứ.cái j hết cũng kệ như k thấy.nói ra thì chồng bênh chị bảo kệ.các b cho mình lời khuyên nên m bắt đầu từ đâu để chị ấy chịu cùng m chợ búa.