Tình hình là mình thích SG. Lý do duy nhất còn ở HN là vì công việc. Mình định về hưu sẽ chuyển vào đấy.!!!



Ở đấy mình chẳng có ai thân thích, nhưng mình thích.



Mình sợ sau này đắt đỏ, nên định tính bán mảnh đất để ko ngoài này đi mua 1 ngôi nhà trong đó. Để mùa đông vào đó trốn rét!!!



Nhưng mà ox bảo: trong đó triều cường, mưa phố thành sông. Vào lại kêu nhớ mùa đông. E cứ nghĩ kỹ đi.



Các bạn đã sống, đang sống trong Sài gòn cho hỏi:



Có nên sống ở SG k? cá nhân các bạn thấy SG có điểm nào vượt trội so với HN?



Xin cảm ơn các bạn nhiều