Hai đứa học chung lớp đại học, anh ngồi cuối lớp còn tôi trên bàn đầu!


Thời gian cứ trôi, tôi chẳng bao giờ buồn nhìn xuống cuối lớp, cho đến một hôm cả nhóm ăn bánh tráng trộn, vô tình tôi bắt gặp ánh mắt ấy nhìn chằm chằm vào mình, ngạc nhiên đến lạ nhưng tôi cũng chẳng buồn quan tâm, ....


Hết năm học, cuối kì tất bật luận án rồi cũng xong, hết học rãnh rỗi tôi cũng chỉ ở nhà 1 xó,...


Tối đó lướt facebook, tin nhắn lạ gửi rủ đi chơi với lớp, nhin lại mới nhận ra là anh, cũng chẳng buồn trả lời và kết bạn, cứ thế vui thì chấp nhận, k vui lại hủy, đến lần thứ 3 sau mấy tháng liên lạc qua fb mà cứ bị từ chối, tôi cũng cho anh số điện thoại,... Và buổi hẹn đầu tiên, tôi chọn xem phim : " Trận Đại Hồng Thủy"... cái ngày đầu tiên gặp nhau, bộ phim đầu tiên với cái tên cũng đầy sóng gió, y hệt hoàn cảnh hiện tại của chúng tôi bây giờ.


Rồi thời gian cứ thế trôi, cái hẹn đầu thêm cái hẹn sau, cứ cuối tuần là rủ nhau đi chơi này nọ, sau 1 năm chat chít qua face, 4 tháng tiếp xúc, tôi đồng ý là bạn gái của Anh, chuyện tình cứ thế mà tiếp diễn,