Hic chán quá đi mất, ngày trước chưa có gia đình chưa chồng không bao giờ hình dung ra nổi nó sẽ thế này. Tâm sự của mình chắc cũng đúngvới nhiều mẹ đang có gia đình và con nhỏ. CŨng có người sẽ nói là rất bình thường nhưng sao mà với mình nó vất vả thế.


- Con suốt ngày ốm, ko đứa lớn thì đứa bé tần suất ốm thì dày cu tý một tháng ốm 2 lần mà ốm có xoàng đâu toàn kháng sinh thế hệ mới rồi khí rung mẹ mệt lắm rồi kit ơi là kit. Con gái tì lớn rồi nhưng cũng nhiều trò lắm nào là rôm dày kính lưng và mông ngứa ngày ko đi học nổi ngày ngày giã lá bôi rồi đung nước tắm, đỡ một tý thì quay ra dị ứng dầu gội đầu đầu toàn bỏng vẩy ngứa ngáy kêu ầm ĩ suốt trưa ko được ngủ bôi bôi trát trát, tối thì cũng thế con trai sốt quấy khóc ko ngủ được mà lại lỳ lợm nữa chứ cứ phải đánh rồi lại nịnh mới nghe chứ nịnh ngay ko bao giờ nghe.


- Chồng thì đi làm về là kêu mệt leo lên phòng riêng nằm vô tư, con theo lên thì mở ti vi đầu cho con xem bật điều hoà cả đêm, con thì đã yếu ko nằm được điều hoà, lậi khục khục ho nhờ tí thì ko làm cho kêu mệt.


- CV thì chất chồng không hờ vả được ai, cái gì cũng đến tay cái gì cũng phải lo, lại có thứ đồng nghiệp suốt ngày đòi tiền mới làm... điên lên mất.


Thôi em chán lắm rồi biết làm gì cho hết chán hết cách rồi!