Mình lấy chồng hơn 2 năm. Và mình rất sợ chồng mình. Nhưng đó không phải cảm giác sợ sệt, không dám chống đối mà là GHÊ SỢ. Ghê sợ tới mức chỉ biết im lặng, không thèm nói, không thèm phản kháng. Vì mình biết dù có nói gì đi chăng nữa thì cũng không thay đổi. Nó thuộc về bản chất. Có cho vào cối giã nát 50 lần vẫn không thay đổi. Vẫn là cái sự gia trưởng. Là cách ăn nói thô lỗ bỉ ổi với vợ mỗi khi nóng giận. Là mất hết lý trí khi lên cơn điên. Là cái cách suy nghĩ không giống ai. Mặc dù có nhiều điểm Tốt nào khác đi chăng nữa nhưng những lúc chửi vợ như con, mắng con như chó là cái Tốt nó bay hết đi rồi.


Ôi tóm lại chỉ có câu Ghê sợ. Chỉ là mình đang ở thế bí, chưa có thời cơ để vùng lên. Nên mình mới chịu nhịn. Thời điểm tới..nhất là bét nhé.


Có mẹ nào đang cùng hoàn cảnh với mình không? Ghê sợ chồng mà vẫn phải chung sống, vẫn phải chịu đựng để chờ khi thời điểm thích hợp thì giải thoát cho mình và con không?