Tôi năm nay 23. Lấy chồng chưa đầy 5 tháng. Có con sắp sinh, chồng muốn đe mổ để k bị rạch tầng sinh môn, tôi cũng ngậm ngùi nghe theo đợi ngày ra quả thôi. Chuyện đến tai bm chồng, gia đình chồng làm toáng lên và đổ lỗi cho tôi rằng sợ đau sợ chồng quan hệ k đc thoải mái mà thoái thác chuyện sinh thường, câu chuyện bắt đầu trở lên gay gắt khi 4 người trong gia đình tôi ngồi lại với nhau. Vốn đã có những mâu thuẫn từ chuyện mẹ chồng nàng dâu, thêm chuyện này bà lại càng có cớ chửi chích, tối hôm ấy bà gọi điện về cho mẹ đẻ tôi. K một chút nể nang nói xa xả trong đien thoại. Ngay sau đó mẹ đẻ gọi cho tôi và khuyên 2 vc tôi nói chuyện với bm chồng thật bình tĩnh và xin ý kiến. Nhưng câu chuyện thật không dễ như tưởng tượng. Vừa ngồi xuống bố chồng tôi bắt đâu hỏi bằng nhưngx lời lẽ khó chịu nhức nhối. Tôi vẫn trả lời đúng như những gì đang xảy ra. Tiếp theo là mẹ Chồng. Vẫn xoay quanh vấn đề đó. Chồng tôi tối hôm ấy cũng đã có chút men. Mất bình tĩnh lên tiếng. Liên tục nói đuổi tôi về nhà mẹ đẻ. Trách mắng bm ruột ích kỉ . Bố chồng tôi liên tục quát tháo. Tôi như trực vỡ ra vậy. Sau 1 hồi mẹ chồng tôi can 2 bố con. Tôi ở trong nhà với chồng. Còn bm c ơ ngoài cửa. Chồng tôi liên tục đập phá. Cho đến khi vớ đc con dao phay thịt to. Liền đưa lên tự chém 4 nhát vào đầu mình. Hoảng hốt tôi kêu gào cầu cứu....


Hiện tại chồng tôi phải khâu 17 mũi và đang nằm viện. Ngỡ chuyện xảy ra. Chồng k nhắc đến chuyện sinh thường, đer mổ. Nhưng nào c lại hỏi tôi. Em à. Bh tính sao. Chuyện đẻ mổ.


Thật tình tôi rơi vào bế tắc. Sinh thường cũng k đc vì phần chồng quá cương quyết. Đe xảy ra chuyện.


Đẻ mổ tôi có lỗi với bm chồng.


Bh phải làm sao..