Mình ly dị đã 2 năm, 2 năm rồi nhưng lúc nào cũng buồn khổ, day dứt. Mình day dứt vì mình đã không cho con 1 gia đình trọn vẹn, để con thiếu tình thương của cha. Day dứt vì đã quá nóng vội, vì đã không cố gắng thêm 1 lần nữa, không nhún mình thêm để con có một mái ấm đủ đầy.


Đúng 2 năm chia tay thì chồng cũ đã kịp tái hôn và vừa mới sinh con. Kinh tế khó khăn nên lúc có lúc không đóng góp nuôi con. Cũng vì mình chuyển đi xa nên sau ly hôn bố con không gặp nhau. Nhà chồng ở gần, sau bao chuyện xảy ra vẫn tin và binh con họ. Họ càng hả hê sau khi mình cố gắng bỏ con họ thì con họ lại được 1 cô gái chưa chồng, xinh đẹp, cao 1.72m, kém chồng chục tuổi và chắc là cũng hiền lành, ngoan ngoãn sẵn sàng làm vợ 2 của anh.