Các mẹ giúp em. Anh ta suốt ngày rượu chè quán sá, gái gú rồi về nhà đánh đập vợ con em đã nhẫn nhịn để sống vì đứa con mới học lớp 1 của mình, nhưng khi e biết được anh ta nghiện ma túy, rút hết tiền tiết kiệm của 2 vợ chồng để đi hút cái thứ thuốc chết người ấy thì em đã không còn chịu đựng được nữa. Em quyết định ra tòa ly hôn.


Chúng em ly hôn được 2 năm thì e xây dựng gia đình mới - thời gian này a ta liên tục nhắn tin, gọi điện làm phiền bảo vẫn còn yêu em và con trai rất nhiều và rất muốn được quay lại như ngày trước, a ta hứa sẽ sửa chữa hết những tật xấu trước kia và đã cai được nghiện nhưng em đã từ chối và nói giờ e muốn có cuộc sống riêng của mình...2 hôm trước a ta có gọi điện đến cơ quan và nói sẽ chết và bằng mọi giá sẽ giành lại con trai của em.


Em nên làm thế nào bây giờ ::(:(:(