Em xin chia sẻ ... chồng em bố mẹ ly hôn từ nhỏ, giờ anh sống 1 mình ở cùng nhà của ngoại và các dì. Hôm vừa rồi, tụi em về nhà nội của anh ăn giỗ. Anh có nhậu với chú bác nhiều. Trong lúc ảnh đi ngang phòng thấy đứa em ( cùng cha khác mẹ, con của ba ảnh sau này ) còn nhỏ thôi 7-8 tuổi gì đấy, ảnh hỏi nhóc, nhóc không trả lời vì nó vốn cũng được cưng chiều. Em vô tình đi ngang thấy nó ngồi khóc. Em hỏi thì nó nói ảnh đánh nó rồi nó làm dữ lên. Em hỏi ảnh thì ảnh nói hỏi không trả lời nên ảnh tát cho 2 cái vào tai. Em có suy nghĩ, em liền hỏi anh nếu sau này có con anh có làm vậy không ? Ảnh nói còn tuỳ. Em buồn lắm, em không biết có xảy đến với con em không ? em cảm thấy sợ ạ hic!! Xin mọi người tư vấn. Em cảm ơn.. đàn ông say rượu vào ghê quá mọi người ạ!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của girlbehappy