Chào các bố mẹ! em lần đầu tiên biết đến diễn đàn này vì hoàn cảnh của em ít khi có dịp ngồi vào máy tính lắm, em cũng vô tình được biết qua 1 chị bạn của em, chị ấy là 1 sigmom rất đáng yêu. Hoàn cảnh của em cũng chán lắm, em muốn xin ý kiến của các bố mẹ có kinh nghiệm giúp em giải quyết vấn đề này.


năm e 23 tuổi em đã gặp và yêu anh ta, e đã rất hp vì ty đó, em nghĩ rằng đó là mối tình đầu và duy nhất của em, anh ấy đã nói với e về 1 đám cưới khi em ra trường, vậy mà em lại thật vô cùng đau khổ khi 1 ngày nhận được tin nhắn của " chị ấy" nói rằng em ko được qua lại với chồng chị ấy, e như chết lặng bởi em ko hề biết anh ta đã có vợ con rồi, trời đất như sụp đổ dưới chân em. Khi em hỏi lại anh ta thì anh ta lại nói đó là em gái anh đấy, e đã ko thể tin hơn được và e đã tìm hiểu thì đúng chị ấy là vợ của anh ta.


Khỏi phải nói cảm giác em đau đớn thế nào, e suy sụp lắm, nhưng khi biết được sự thật đau lòng đó thì cũng là lúc em biết mình mang thai em đã rất lo sợ bởi em ko thể sinh bé ra được, nhưng bỏ bé đi thì em lại càng ko giám. Em quyết định xin bảo lưu kết quả và tìm con đường ra đi, chốn chạy tất cả để tìm 1 giải pháp, em đã may mắn gặp được 1 ni cô rất tốt bụng khi em đang có ý định "tự tử" bởi e ko muốn sống trên đời này nữa, khi e tuyệt vọng nhất sư thầy đã là người cưu mang e và đưa e vào sài gòn để giúp đỡ, và đến giờ bé nhà em đã được 3 tuổi rồi. e cũng đã được sư thầy giúp đỡ cho học tiếp và giờ may mắn em đã có việc làm ổn định, ơn cứu giúp của sư thầy suốt cuộc đời này mẹ con em xin khắc xâu


E phải giấu gd và bạn bè vì gd em ở quê nên ko ai biết, mọi người cũng có đi tìm em nhưng ko tìm được, mãi đến giờ em mới đưa con về tham bố mẹ em, dù rất giận em nhưng lại thương cháu vô cùng, nên em cũng thấy như yên lòng hơn.


Nhưng e lại có điều khó xử này mong anh chị tư vấn


cách đây nửa tháng hắn đã tìm được mẹ con em và cầu xin mẹ con em tha thứ, thật vô liêm sỉ e đã ko chấp nhận điều đó, bởi hắn đã gây ra sự đau khổ cho mẹ con em và cả vợ con hắn nữa.


Nhưng ko hiểu sao hắn lại tìm được mẹ con em, và lạ thay là thằng bé lại rất soắn và mến hắn ta dù chư bao giờ gặp???


E đã ko cho hắn ta qua lại với mẹ con em, bởi em nghĩ rằng hắn ko xứng đáng, và em cũng ko muốn làm chị vợ và các con chị ấy tổn thương.


Nhưng hắn vẫn qua lại và em buộc phải 1 lần nữa ra đi đến 1 nơi khác. để ko bao giờ hắn biết được, Mong các bố mẹ hãy cho em biết em làm thế có được không ah? em trân thành cảm ơn các bố mẹ nhiều lắm