Nhà em có 4 chị em (3 chị gái, em là em trai út), anh em dâu rể nói chung cũng hòa thuận. Ngày xưa nhà nghèo, bố mẹ k hông có cơ hội đi nghỉ mát, bây giờ các con lớn cả rồi, muốn báo đáp cho bố mẹ. Muốn đưa bố mẹ đi nghỉ mát 1 chuyến, nói thêm về bố em, bố em năm nay cũng già rồi, sức khỏe yếu, đi xem bói thì người ta bảo khó qua hết tháng 5 âm này(thầy bói không phải bác sĩ ạ). Thế là đợt này các chị em dồn nhau đưa bố mẹ ra biển, hưởng thụ. Nhà 4 chị em thì chị cả và chị thứ 3 rất máu đi, chị thứ 2 vừa đẻ được 1 tuần thì ko nói làm gì, còn có em là con trai duy nhất, các chị và bố mẹ em muốn vợ chồng em phải đi cùng cho vui. Nhưng vợ chồng em mới cưới, nợ nần cũng nhiều, lương của em lại phụ thuộc vào doanh số, không đều. Nên nếu đi thì đây là cả một vấn đề với vợ chồng em. Hơn nữa đây lại là mùa làm ăn chỗ em, xin nghỉ rất khó, mà gia đình cứ bắt đi. Mệt quá, đúng là phú quý sinh lễ nghĩa. Theo các bác em nên giải quyết vụ này ntn :((