Chuyện xấu hổ này đáng ra tôi chẳng dám nói ra vì biết mọi người sẽ khinh khi đứa con gái ngu ngốc và bội bạc như tôi. Nhưng thật sự, cái tâm sự thầm kín này tôi chẳng biết nói với ai cả, tôi xin được viết lên đây để mong nhận được những lời khuyên chân thành nhất.


Chuyện là....


Tôi năm nay 26t. Đã có gđ và đứa con gái 2 tuổi. Gđ tôi sống cũng khá hạnh phúc vì ck giỏi giang, galang, sống bên nhà chồng ai cũng yêu thương tôi, nói chung tôi là đứa con gái may mắn nhất, có thể nói là như vậy. Thế nhưng từ lúc tôi đi làm, cứ như tiếng sét ái tình khi mà tôi tiếp xúc với xếp tôi (giám đốc). Xếp hơn tôi 19 tuổi nhưng nhìn rất trẻ và phong độ. Chẳng biết là do anh ấy có điểm j thu hút mà cứ mỗi ngày đi làm là tôi lại như sống lại cái thời đang yêu. Anh ấy cũng vậy. Nhưng sau khi biết tôi có gđ rồi thì anh ấy rất tiếc, cố kìm nén cảm xúc để ko pải vướng vào cái tình ái khó lường này. Nhưng rồi gặp nhau mãi hằng ngày, cơ hội tiếp xúc càng cao, tôi và anh lại hay tâm sự chuyện trò nên tình cảm cứ vậy mà tiến triển. Nhiều lúc tôi cứ dằn mh lại rằng ko được đi quá giới hạn cho phép, làm vạy là ko nên... Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng khó tránh khỏi... Bất chấp luôn cả tiếng đồn xì xầm của công ty mà đến với nhau trong sự lén lút và nói dối chồng con, gđ. Mới đầu tôi sợ lắm nhưng sau lại chai lỳ, cứ cố tìm mọi cách để hẹn hò riêng vs tình nhân hằng tuần. Tôi biết, mình đã đi quá xa cái giới hạn mà bản thân đã cố cân nhắc. Chồng tôi thì cũng cảm nhận được sự thay đổi của tôi và đóan ra tôi đang say nắng 1 ai đó. Nhưng anh ko biết chúng tôi đã đi đến mức độ nào. Chồng vẫn đang hi vọng và mong cảm hoá tôi bằng hành động, lời yêu thương để mong tôi nhận ra và buông bỏ để quay về. Tôi biết, đây là cơ hội cho tôi để dứt bỏ nó để quay về lo cho gđ mh. Thế nhưng tôi lại khó có thể quên đi hình bóng người tình, khi mà đã quen được quan tâm, che chở, chăm sóc và thậm chí là những ánh mắt nhìn mỗi ngày. Tôi lại ko mạnh mẽ và cương quyết dứt bỏ. Bên cạnh đó xếp tôi lại vẫn như đang níu kéo tôi. Cũng ko muốn xa tôi chút nào. Làm cho tôi lại thêm lung lay, tôi ngoại tình là vì tôi yêu anh ấy thật sự. Thế nên cái gì mà thiên về tình cảm thì đều khó dứt. Bây giờ tôi không biết mình phải bắt đầu như thế nào? Có nên nghỉ chỗ làm này để dễ cắt đứt mối quan hệ? Mặc dù tôi đang rát yêu thích cviec nay và khó khăn lắm mới xin được. Hay vẫn làm chỗ cũ và dứt hẳn ntn? Có nên tâm sự nói hét sự thật cho chồng tôi biết ko? Hay im lặng thay đổi? Bởi vì tôi cũng lường trước được mọi việc khi đổ vỡ sẽ như thế nào? Tôi yêu gđ và con. Tôi không muốn liều mình ham cuộc vui mà đánh mất những gì mình đang có nữa. Mn hãy giúo tôi thêm tỉnh táo... Giúp tôi...


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Vanlaemyeuanh