Buồn quá các mẹ ạ...Các mẹ cho em lời khuyên với .


Đời em có một sai lầm lớn là nhắm mắt đưa chân theo chồng bỏ qua tình cảm gắn bó 4 năm với bạn trai chỉ vì tự ái -Khi đó em 22 còn bạn trai cũ hơn 1 tuổi.Đó là mối tình đầu tiên và duy nhất của em .Nhưng vì tính cố chấp và hiếu thắng-Chỉ vì câu nói lúc buồn chưa tìm ra phương hướng của bạn trai mà e dẫm nát tình cảm 4 năm của mình.Dẹp đau khổ sang 1 bên khi bạn trai nói chia tay e đã đón nhận sự chia tay ấy như một lẽ dĩ nhiên, không cần biết lý do.Nhưng bạn trai cũ của e khi đó vì buồn chuyện học hành và lo cho tương lai hai đứa mà nói vậy .Thế mà e k hiểu lại còn hiếu thắng không cho phép bản thân luỵ tình.E quyết dũ bỏ anh ,thay đổi số đt.Đi về quê sống và làm việc.E vẫn theo dõi anh sau gần 2 năm chia tay.Em biết anh lúc nào cũng tìm em và hỏi thăm về e.Biết tình cảm anh dành cho e là sau đậm nhưng cuối cùng em đã gạt đi tình cảm đó và lấy chồng.Xác định không yêu thì lấy ai cũng vậy...chúng e kết hon dc 4 năm .Có 1 con zai.nhưng số lần đánh cãi nhau có lẽ đếm hết đầu ngón tay...


Chắc về khoản vô phúc chắc không ai bằng em...Hắn ta dở ông dở thằng.Người thì mét mốt..nhưng cục xúc thì k ai bằng ..Ai đời ở nhà buôn bán mà mỗi tháng trừ đầu trừ đuôi dc khoảng 7tr.đưa mẹ Ck 3,5tr thì còn lại gì???ăn sáng một tháng 30 ngày ngoài quán ạ.Tối nào cũng đi đá bóng thì ít cũng phải 20k tiền nước .Quần áo day dép thì mùa nào cũng vài triệu ạ...thế các mẹ thấy 7tr còn không ạ???Lúc mới về e ngu nén đưa hết lương cho hắn giữ.Giờ khôn rồi.


Nay e vừa bị hắn đạp cho phát vào mặt vì như này.Tết này nhà e nhiều thứ phải chi quá.Lúc giặt quần áo e lại thấy hắn mua quần áo mới nên e cáu quá mới nói bậy là lúc méo nào cũng quần áo.Nếu là đàn bà chắc đi đĩ sơm.Hắn cũng thuộc dạng vũ phu nên nhảy vào đap e phát e bị bất ngờ vì lúc đó e đang dọn đồ chơi cho con...E buồn quá chả biết làm sao.Tất nhiên e k khéo mà dễ nổi nóng.Nhưng có ở hoàn cảnh e các mẹ mí hiểu.Một mình nuôi và chăm con.Ck thì suốt ngày ham chơi với mấy thằng kém mình mấy tuổi bóng bánh với chúng nó mà k lo làm ăn.Lại còn hoang phí sĩ diện.Đi đâu vài cây số là lại mượn ô tô của chúng nó đi mà k biết xấu hổ.Trong khi bọn nó ít hơn mình vài tuổi đã có xe đi...Nói về độ láo thì k ai bằng.Cãi mẹ như băm viên .Cãi bố như chém chả.Lại còn gái gú chứ.Đàn ông thì tính như đàn bà.Nói thật là vì con zai em nên e mới ở chứ một mình e thì e next lâu rùi.Lương e nhân viên cũng k cao.7tr với thêm ngoài thì d 12-15tr.Ngoài ra e vẫn phải buôn bán lặt vặt thêm thắt nuôi con.thi thoảng biếu ông bà ngoại.Buổi sáng lo ăn uống cho bme Ck .Tóm lại e cũng không nhiều thời gian để kể kể chi tiết nhưng em ức quá nên lấy kéo cắt mấy cái quần áo của hắn rùi...Xác định thích thì ở k thì thôi nhưng e muốn cho hắn một bài học mẹ nào hiến kế cho e.E thấy phúc của e mỏng quá.Có ai khổ như em k ạ