Vào WTT nhiều, ban đầu thì là học hỏi kinh nghiệm chăm sóc nhà cửa, xem suy nghĩ của mọi người về các vấn đề xã hội, sau cứ la đà vào mục Tâm sự suốt. Ngụp lặn trong mục tâm sự có lúc được cười sảng khoái nhưng mà đa phần là nặng ưu tư, nhìn đời đen tối hơn hẳn.


Nào là chồng em ngoại tình, chồng em không yêu em nữa, EQ giữ hạnh phúc gia đình, làm sao để giữ chồng... Nghĩ sao mà phụ nữ tội nghiệp thế nhỉ, chưa chồng thì ngẩng cao đầu tự tôn cao ngất trời, lấy chồng rồi cứ như bị mất giá, lúc nào cũng phạm lỗi, lúc nào cũng lo lắng. Sao nhà cửa bề bộn, sao chồng ngoại tình, sao chồng không muốn về nhà, sao chồng ham chơi, sao gia đình không hạnh phúc... cứ là lỗi của người phụ nữ vậy. Gia đình phải do tất cả thành viên xây dựng lên cơ mà.


Cái xã hội này văn minh đến thế nào mà cái gì cũng đổ lên đầu người phụ nữ. Phải có công ăn việc làm để tự lập về tài chính, phải chăm con tốt, phải biết đối nội đối ngoại, hiếu lễ với gia đình nhà chồng, phải biết chăm sóc nhà cửa ngăn nắp sạch sẽ, phải biết chiều chồng...bla...bla... Phụ nữ cứ như siêu nhân ý. Nếu như có mặt nào không tốt thì thể nào cũng có chuyện.


Vợ mà lười, không chu toàn việc gia đình hoặc ngoại tình là phũ ngay, loại đàn bà ấy giữ làm gì, bỏ ngay và luôn. Thế mà chồng như thế thì phụ nữ lại phải điều chỉnh chính mình, ngọt nhạt khôn khéo với chồng để giữ gia đình vì anh ấy là một người cha tốt, anh ý ngoài tật xấu ấy ra thì vẫn còn tốt hơn khối người.... Bất công thật ý.


Chồng giận vợ ra ngoài cả đêm, lỗi 1. Vợ giận chồng ra ngoài cả đêm, lỗi 10. Cùng một hành động mà. Chồng không muốn về nhà, cứ tự do mà la cà quán xá, ở lại công ty muộn. Vợ không muốn về nhà, cắn răng vào mà về vì nhà có con nhỏ, nhà có bố mẹ chồng, vì nếu không về là đặt dấu chấm hết cho hôn nhân.