Mình đã có chồng và một cô con gái đáng yêu. Cuộc sống gia đình nhẹ nhàng, không tranh cãi. Riêng về chuyện ân ái thì buồn. Không hiểu có phải do chồng mình béo hơn 90kg nên chuyện ấy yếu không, nhưng cuộc yêu của mình ngắn ngủi lắm. Thường thì chỉ tầm 5p cùng lắm là 10p. Lâm trận là chiến luôn chứ chẳng có dạo đầu dạo đít gì. Mình thấy rất hụt hẫng vì chuyện đó...



Mình gặp Chàng trong một buổi tiệc tất niên của công ty. Chàng bằng tuổi Chồng mình, vẫn còn độc thân. Chàng biết mình đã có chồng và con nhưng vẫn muốn làm quen. Mình cảm nhận được đây là người đàn ông rất sâu sắc qua cách nói chuyện, những cử chỉ nhỏ. Mình cũng biết Chàng là người quá nguy hiểm nhưng...Giống như cây khô hạn gặp nước, mình lao vào Chàng điên cuồng.



Mối quan hệ này của mình đã kéo dài một tháng. Và trong 1 tháng này mình không còn chút cảm hứng gì để nói chuyên, tâm sự, chia sẻ hay make love với chồng mình nữa. Chàng đang ở xa, mình thấy rất nhớ Chàng và thèm khát. Nhưng càng nhớ mình càng không muốn chồng động chạm gì vào người mình.



Chồng mình không tài giỏi, kiếm tiền bình thường, khả năng tự lo cho bản thân bình thường, nhưng với mình anh là một người tốt. Mình tôn trong chồng. Không muốn anh phải buồn. Mà thực sự mình đã làm anh buồn rồi. Mình với anh ấy có thể vẫn có tình yêu, nhưng tình nghĩa thì nhiều hơn.



Mình phải làm sao bây giờ hả các mẹ các bố. Mình thật sự không muốn trở thành một người phụ nữ lừa chồng dối con. Nhưng mình không muốn từ bỏ mối quan hệ mà mình đang có. Mình thấy rất hạnh phúc với nó. Mình định nói với Chồng mình về mối quan hệ này để cả hai có thể có hướng giải quyết một cách tôn trọng nhau nhất. Mình thực sự không muốn lừa dối ai, nếu chồng mình tự biết chắc chắn anh ấy sẽ rất buồn và thất vọng... Mọi người giúp mình với, Mình nên làm sao bây giờ???



cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chia sẻ với mình!!!