Đôi khi mình thấy rất uất ức, đâu ra kiểu cứ lấy chồng rồi là phải ở ru rú trong nhà, không cần phải làm đẹp? Mình sống chung với mẹ chồng, câu chuyện mẹ chồng nàng dâu muôn thuở... Nhưng mình rất buồn vì cứ mỗi khi mình định ăn diện tí ra ngoài, thì mẹ chồng mình cứ nói mỉa "Lấy chồng rồi ăn diện vào làm gì, cho thằng khác ngắm à?" Rồi còn nhiều câu khác nữa. Mà bực nhất vẫn là chồng mình hình như cũng đồng tình với ý mẹ và chỉ im lặng. Mình phải làm sao đây mọi người????


Nay mình đọc bài này trên facebook hay, rất muốn share về tường nhưng lại sợ chồng thấy thì lại khổ :(


https://www.facebook.com/HanaReview/photos/a.1714770145424900.1073741828.1708809989354249/1981339605434618/?type=3&theater