Tại sao phụ nữ cứ phải giữ đàn ông mà không có điều ngược lại ?


Đàn ông thì quan trọng, thì quí báu, thì có giá trị; thế còn phụ nữ thì bèo bọt thì rẻ mạt, thì không có giá trị à ?


Ngày ngày cứ đọc mấy bài báo viết về chuyện “bí quyết giữ chồng” hay “làm thế nào để chồng không đi ngoại tình” tôi thấy ức chế lắm. Hạnh phúc phải được xây đắp từ hai phía. Người nào có gia đình rồi mà không biết trân trọng, vun vén, giữ gìn hạnh phúc gia đình mình thì là lỗi do họ, thiệt thòi về phần họ thôi.


Thử hỏi có bao nhiêu người đàn ông”ăn chả”, “ăn phở” ngoài đường mà khỏe mạnh “sống thọ” mãi không? Hay rồi lại “hết tiền thì tình cũng hết theo”. Mà không chết vì bệnh này thì cũng chết vì bệnh khác.


Thử hỏi lúc anh ốm đau, lúc anh hoạn nạn, lúc anh sa cơ lỡ vận thì ai là người chăm sóc, chia sẻ với anh ngoài vợ con anh?



Lúc nghèo hèn, cơ hàn thì “tô cơm nguội” sao mà quý, mà ngon mà ngọt. Ấy thế mà, lúc tiền bạc đủ đầy, “xưng vương, xưng tướng” thì lại “chán cơm thèm phở”. Đến lúc “sa cơ thất thế” thì … đói lòng cũng lại tìm về với “tô cơm nguội” thôi.


Nói chung qui lại, sướng hay khổ là do mình chọn lấy thôi.


Đàn ông đã muốn khổ thì đàn bà chớ nên giữ làm gì.


Thế giới này rộng lớn lắm, gặp được nhau đã khó, mà buông tay nhau cái là lạc mất nhau ngay.


Đàn ông hay đàn bà gì cũng thế, phải”tương kính như tân”, lúc nào cũng thương yêu, tôn trọng nhau thì hạnh phúc mới bền lâu được.


***