Là phụ nữ nếu như sống ở thời xưa thì việc chịu đựng 1 người chồng rượu chè, cờ bạc vũ phu là 1 điều hết sức bình thường, nhưng thời nay, có quyền bình đẳng giới, có luật pháp bảo vệ phụ nữ, có Luật gia đình trừng phạt những kẻ bạo lực với vợ con, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều trường hợp bạo lực gia đình xảy ra, bố đánh mẹ khiến con có 1 tuổi thơ không được trọn vẹn khi suốt ngày chứng kiến cảnh đánh nhau như vậy.

Sâu trong tiềm thức con vô hình xuất hiện 1 bức tường ngăn nào đó mà mãi cho tới khi lớn lên nó vẫn còn ám ảnh hoài, người phụ nữ chịu thương chịu khó không đáng bị người đàn ông đánh đập, họ có quyền đứng lên giành lại công bằng cho bản thân, nếu lấy phải 1 người vũ phu thì hãy cố gắng cứng rắn cắt đứt với anh ta, đừng lo miệng lưỡi thiên hạ, hay sợ con cái không có cha, thà không có cha mà sống vui vẻ với mẹ còn hơn bị bạo lực gia đình như vậy.

hình ảnh

Liệu con có thể phát triển bình thường như những đứa trẻ khác được hay không, đã là gia đình thì không nên có bạo hành dù là bất kỳ lý do gì, đừng lấy lý do này nọ để biện minh cho hành vi sai trái của mình, cũng không có lý do gì để phụ nữ chúng ta phải cam chịu những hành vi như thế, quá là bất công, hãy đứng lên đòi lại công bằng, 1 người chồng vũ phu thì không xứng đáng làm chồng làm cha, và nếu đã vũ phu thì trách nhiệm đó họ cũng không thể gánh trọn được, vậy thì tại sao cứ phải cố gắng làm gì trong khi bản thân phải chịu tổn thường.