Vợ chồng tôi chung sống với nhau đã 25 năm, cuộc sống đôi khi cũng có sóng gió nhưng tôi vẫn là người huy sinh về mọi mặt vì các con tôi vì tôi rất yêu anh ấy, từ trước tới thời điểm này dù có những lúc tôi ghen bóng ghen gió nhưng trong lòng tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng anh ấy. cho đến một ngày gần đây cô gaí kia tự nhắn tin cho tôi " Chị nhận được tin nhắn này chị đừng cho anh... biết và coi như không có chuyện gì sảy ra và tối nay chị rủ anh... đi chơi đâu đi không có anh ấy cứ tìm em, có gì em sẽ nói chuyện với chị sau". tôi gọi lại cô ta không bắt máy và tôi nhắn lại " Ai vậy, anh ấy tìm thì sao" cô ta lại nhắn lại " Nếu chị nói vậy thì em chẳng biết nói với chị thế nào, chẳng lẽ chị không biết giữ chồng chị sao? ". đến đây thì các anh chị đã hiểu tôi sụp đổ đến mức nào khi tôi hỏi anh rằng" anh đi ra ngoài vui thú để đến mức con gái nó nhắn tin cho em vây sao?", tôi đã mất hết lòng tin, tinh thần hoảng loạn, cả một đêm tôi khong ngủ, vật vã để rồi chỉ nhận được từ anh rằng "nếu không tin thì thôi cứ như vậy anh đi ra ngoài ngủ bây giờ".cũng như bao lần khác tôi lại khcs thầm một mình để sáng ra anh ta bảo tôi " hôm nay khong về"..Nhưng tôi không thể chấp nhận vậy được tôi hỏi lại anh " Anh nghĩ gì về em". anh nói " Anh yêu em hơn tất cả mọi người , không bao giờ anh bỏ em, trừ khi em bỏ anh, còn bây giờ đàn ông ai ra ngoài chẳng vậy, em già rồi em phải chấp nhận" ( câu này các anh chị thấy sao? có thể thế được không ạ). rồi hôm đó cả ngày tôi nghỉ đi làm ở ra suy nghĩ chán trường không ăn uống gì để đến chiều hết giờ làm họ lại đến với nhau và nhắn tin lừa tôi rằng do chồng tôi hay rủ chồng cô ta đi chơi nên nhắn như vậy ( Cô ta không chồng tuổi chỉ hơn con trai lớn của tôi 2 tuổi : sinh năm 1985, chồng tôi 1961). Tôi lại tiếp tục lầm tưởng lại tin chồng nhưng lúc đó con gái tôi từ HN về khoảng 8h30' nghe tôi kể lại và đọc lại tin nhắn nó đã bảo tôi " Sao mẹ ngây thơ thế nhỉ, sao mẹ nghĩ cho người ta trong sáng thế" và rôi nó bảo đi ra ngoài ( Nó đã đi đến chỗ bọn họ phá cửa nhà trọ chỉ mặt bó nó rằng " Ông không đủ tư cách làm bố tôi nữa, lúc đó cô ta trốn trong nhà còn con tôi bị bó lôi ra ngài và đi về cùng bố nó, khi về đến cổng tôi vẫn ngồi đó không hiểu chuyện gì chỉ nghe tiếng chồng tôi bảo " Từ nay tao không coi mày là con nữa và lại phóng xe ô tô đi con tôi đuổi theo nhưng không đươc, một lúc sau anh ta về thực sự khi nghe con tôi nói tôi đã không còn đứng vứng, tôi lăn lóc từ cổng vào trong nhà lúc này tôi mới thực sự hiểu rằng tôi đã thật uổng phí cả cuộc đời lo lắng cho chồng cho con cả về vật chất cũng như tinh thần để rồi đến nay anh ta chê tôi già " Em hơn nó đủ mọi thứ nhưng em đã già rồi, nó ngoan nó biết tôn trọng bạn anh ( bạn của chồng tôi nói ở đây chỉ là những người ít tuổi hơn vợi chồng tôi 6-7 tuổi trở lên), biết chia sẻ với anh, nó chỉ yêu mình anh thôi,nhưng anh không bao giờ lấy nó, anh không bao giờ bỏ em. tôi nói với anh " nếu anh cũng yêu nó anh phải ngĩ cho nó chứ, nghĩ cho tương lai cua nó sau này chứ" anh ta đã bảo " anh chỉ nghĩ trước mắt còn sau này không cần phải nghĩ".


Sau đêm đó tôi đã hoàn toàn suy sụp mệt mỏi đến quá độ, tôi không nói với một ai chỉ suy nghĩ mãi mà không tìm ra lối mà đi vì tôi rất thương con tôi và cũng vẫn yêu anh ấy, gần 3 ngày tôi không thiết ăn uống gì chỉ vật vã tấm tức mại để rồi tôi quá mệt mỏi, vì toi không nói với ai chuyện đó nên khi bạn tôi đến choi thây tôi như vậy bảo tôi ốm phải đi khám bệnh( tôi đã sút đi 5kg), thực sự tôi cũng biết rõ vú tôi có khối u từ lâu rồi nhưng tôi cũng lại sợ tôi đi mổ công việc ở nhà cả việc cơ quan cũng không ai lo nên tôi đã không đi. ngay sau đó tôi đề nghị anh đưa tôi đi khám anh vẫn đưa tôi đi và đến viện kết quả tôi bị k vú xét nghiệm nhiều ngày bác sĩ quyết định mổ cắt đi một bên vú ( suốt thời gian đi xét nghiệm gần 1 tháng anh ấy vẫn hàng ngày đưa tôi đi về, cũng lo lắng khi thấy tôi suy sụp tinh thần về bệnh tật, chắc cũng biết rõ tôi rất đau đớn cả vè chuyện ngoại tình của anh nên có lú cúng ôm tôi mà nói" anh hư hỏng, anh chơi bời quá chớn để em phải nghĩ ngợi nhiều." cchir như vậy thôi chứ không hề xin lỗi. nhưng các anh chị có biết không cho đến hôm nay vết mổ tôi đã lành 7 ngày nữa tôi lại xuống bệnh viện để truyền hóa chất, thì tôi lại pát hiện cả vireo cảnh anh ta với cô gái kia làm tình ( cảnh cô ta làm hơn cả phim sex rất nhiều nhìn mà ghê sợ) đau khổ hơn nữa tôi lại thấy cả ảnh anh ta chụp hai bầu vú của cô ta ngay sau một ngày tôi mổ ỏ bệnh viện ( trong khi những ngày này anh ta 10h sáng cùng con gái xuống với tôi ở bệnh viện tối 9 h đêm mới về đến nhà, vậy mà buổi sáng khi con tôi đi chơ anh ta còn như vậy) đã nhiều lần tôi muốn hỏi mọi người nhưng tôi vẫn ngầm tha thứ để mong anh thấy tôi đang bệnh tật mà hồi tâm chuyển ý nhưng hôm nay tôi thật đau sót mà ngồi cả đêm xem lại tất cả những hình ảnh ấy có cảm giác như tâm hồn tôi đã trai lì, tôi không ngủ cả đêm anh ta biết nhưng không biết là tôi đã xem, thực sự bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa các anh chị hãy mách bảo tôi với, tôi buồn quá mà chán cả cho phận mình cũng không còn muốn tiếp tục chữa bệnh nữa, tôi rất thương các con tôi, nếu có cáchs nào để níu giữ được gia đình với tình ảnh đã như vậy các anh chj giúp tôi với. ( TRong gia đình tôi là người lo toan mọi mặt, làm lụng chăm sóc chồng con hết mình, đến bây giừo mọi người bạn tôi và kể cả bạn anh ấy những người đứng đắn và gia đình nhà chồng chưa ai chê trách tôi điều gì) việc này tôi đã nói với chị gái anh ta nhưng gia đình đấy chắc cũng bất lực thoi nên tôi cũng bảo " chị biết vậy để em xem thế nào đã chị đừng nói gì làm anh ấy mất sĩ diện" còn con gái tôi thì lúc nào cũng bảo tôi rằng mẹ hy sinh đến thế thôi, đừng u mê nữa bây gời vẫn còn kịp, không cần phải níu kéo nữa sống như thế còn thế nào nữa" tôi vẫn nghĩ con tôi còn dại nó chưa hiểu hết về gia đình nên tôi vẫn khuyên con cố gắng gần giũ bố để bố tự thấy ân hận mà quay lại nhưng xem cảnh tượng kia thì tôi khong biết nên thế nào, hãy giúp tôi nhé.Rất cảm ơn mọi người có phương hướng giúp tôi.