Cả nhà cho e xin lời khuyên vụ này với ạ, e đang đau khổ quá muốn khóc mà không khóc được... E là tập hai của chồng ,xã hơn e 11t yêu nhau 2 năm thì cưới và trước khi cưới a cũng thú nhận với e là đã một lần đò với người cùng tuổi nhưng ko yêu , lấy nhau vì cả hai đến lúc có nhu cầu lấy chồng,vợ thôi - 33t. Sống với nhau mấy tháng thì li thân rồi li hôn vì cô ta có con với người khác ... Khỏi nói là e đã shock như nào tai ù đi , chết lặng không nói được gì. Nhưng tc quá lớn nên e đã vượt qua để lấy a, giờ đã có hai công chúa xinh xắn, đáng yêu. Chồng e là người nghiêm túc , mẫu đàn ông của gđ. Ba năm đầu hôn nhân viên mãn,hai năm nay trục trặc do mâu thuẫn với bố mẹ chồng gay gắt nên tc vợ chồng cũng ảnh hưởng và " chuyện ấy" bị lệch pha tháng chỉ một đến hai lần ( e chủ động) do áp lực cs,cv,suy giảm tuổi tác ... Nên cd ngày càng nhạt nhẽo, sống chỉ vì trách nhiệm con cái. E đã muốn li hôn nhưng vì chưa đủ khả năng lo cho con nên chưa quyết định. Hôm qua , e tâm sự với bà hàng xóm (cô ấy hiểu lý lẽ ,thấu tình đạt lý e hay tâm sự khi buồn) thì biết một tin động trời là mấy chị hàng xóm gặp vợ cũ của chồng e và đứa con trai giống chồng e lắm giờ 8t ,cô ấy nói là vì muốn li hôn nên nói là con người khác... Chồng cháu xin cô đừng nói cho cháu biết vì đang yên ổn,giờ có hai con rồi ...." e shock quá ,đau! Đầu óc trống rỗng , chả nghĩ được gì nhiều. Tối về e hỏi chồng " a có lừa dối hay giấu giếm e chuyện gì không? E và con có ý nghĩa ntn với a ? Tc của a với e đến lúc này thế nào? A ấy trả lời a không có gì lừa dối e cả, nếu e cứ như thế này thì a chỉ sống trách nhiệm vì con,em muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi,tiêu gì thì tiêu, e cứ làm cái gì e muốn" .Khi e nói có người gọi điện cho e nói " đứa bé ngày xưa là con a" lấy nhau hơn 5 năm e chưa một lần nhắc lại QK chồng. A khẳng định không có chuyện đó, a đã giải quyết không có gì liên lụy đến cs sau này,e tin a hay tin người ngoài? .... Các mẹ giúp e với ,huhu e phải làm gì bây giờ? Đầu óc e mụ mẫm quá nên viết hơi lủn củng các mẹ thông cảm cho.