Chào các mẹ!


Em là thành viên mới, rất hay đọc các tâm sự của các mẹ nhưng vào dạng chết dát nên cũng ít tham gia. Hôm nay em có tâm sự nên mới mạnh dạn viết top này mong các mẹ giúp đỡ.


Chồng em làm việc xa nhà, cuối tuần mới về với vợ con. Em gần đây lại mới sinh em bé (bé được 8 tháng rùi). Bận bịu với các con nên em cũng chả có thời gian quan tâm tới chồng. Tuy vậy, em thấy tình cảm vc vẫn ổn. Chỉ đến khi mc em nói: Mày phải để ý chồng đấy, gần đây tao thấy nó chải chuốt, ngắm vuốt nhiều đấy. Thế là em mới giật mình.


Hôm rồi, con ốm. Em nt bảo ax về. Hắn nhắn lại: Anh ko về được đâu. Tưởng bận bịu công việc, hoá ra tối hôm sau em gọi hắn đang nhậu nhẹt bạn bè (Hôm ấy là Noel). Nghe thế em đã bực mình rồi. Tối hôm sau về em kiểm tra điện thoại của hắn, thấy có một cuộc gọi cho một người tên "Thuỳ Dung" lúc 23h32 thời gian gọi 26'. Em tra hỏi thì hắn cứ trùm chăn ngủ. Hôm sau nhân lúc em đi chợ thì hắn chuồn đi làm sớm chưa kịp hỏi han gì.


Em nt hỏi hắn thì hắn nhất định không chịu nhận mình sai. Mà em thì thấy bất an quá các chị ạ. Lâu nay em cũng chỉ biết nt gọi điện hỏi han, quan tâm chồng, chứ không hề có ý định quản lý gì. Vì cứ nghĩ lạt mềm buộc chặt. Vậy mà bây giờ lại như thế. Theo các chị thì em nên làm thế nào bây giờ.