Chào các mẹ!


Tôi vô tình xem ĐT của chị gái mình và phát hiện chị ấy đang có qua lại với trưởng phòng của cty chổ chị làm. Mà người này thua chị ấy tận 8 tuổi. Anh rể tôi là người tử tế hiền lành, giờ anh đang đi công tác nước ngoài chắc phải 2 năm nữa mới về nước, nghĩ đến anh rể tôi rất thương anh và giận chị gái quá! Tôi đã run lên khi đọc những tin nhắn thằng kia gửi cho chị, có vẻ họ rất thân mật, xưng hô còn vợ với chồng nữa cơ! Ôi điên hết rồi! Lúc đó tôi đã cố giữ bình tĩnh giả vờ k biết gì để tìm cách giải quyết mà k để ch ấy cãi lí. (Ch ấy rất giỏi khoản này) đã 2 ngày suy nghĩ mà tôi vẫn k tìm ra cách nào hay ho để xử lí vụ này cả! Làm thế nào bây giờ xin mọi người chân thành chỉ cho tôi cách giải quyết vẹn cả đôi đường nhé.


Xin cảm ơn rất nhiều!