Chào các mẹ,


Lên diễn đàn đọc mà thấy các mẹ cung cấp khá nhiều kinh nghiệm hay, em sắp lập gia đình, nhưng cũng chứng kiến nhiều chuyện đụng chạm về em chồng, chị dâu hay mẹ chồng nàng dâu, rồi lại ứng xử với anh em bà con nhà chồng sao cho phải...


Các mẹ có kinh nghiệm kể ra một số điều trái ngang và kinh nghiệm xử lý của các mẹ xem,


Chuyện thứ nhất:


Tôi có quen một gia đình trẻ, chị vợ là người Hà Nội. Anh chồng la người ở tỉnh và lại là người chịu trách nhiệm cho gia đình, thay ba mẹ lo cho em út. Chị ấy kể rằng chị rất khó chịu về việc chồng cứ phải lo cho em út, gia đình vậy và vợ chồng đã cải nhau nhiều về việc giúp hay không giúp? Giúp thì giúp thế nào, mà không giúp thì không giúp thế nào để không mất lòng gia đình chồng, không phải trái với lương tâm, đạo lý?


Các mẹ cho ý kiến nhé!