Các mẹ à, có ai như em không?


Yêu nhau từ tháng 3 yêu say đắm, cuồng nhiệt quên tuổi trẻ. Em 25 tuổi sự nghiệp trước mắt rồi cũng sụp đổ dứoi chân của mình nhưng em kịp gầy dựng lại vì nghĩ mình còn người yêu bên cạnh luôn quan tâm chăm sóc, cùng mình vượt qua bao nhiêu biến cố cuôc đời vậy mà vì tính ích kỹ, vì lối sống cho bản thân vì cái Tôi mà khi người yêu và em xem là chồng của mình quỳ xuống dưới chân ông bà, cha mẹ mình đòi cứoi mình cho bằng được. 1 kế hoạch đám cứoi được vạch ra cho đời em, em không ép buộc gì đâu nha các chị tự anh ta nói và mang đến cho em niềm tin mình sẽ có 1 gia đình hạnh phúc.


Anh ta vạch ra cho em 1 tương lai như này: ra mắt gia đình em vào tháng 5 và tháng 9 cầu hôn, cuối năm cưới em nhé! Anh không muốn em 1 mình mãi vậy, thế là người con gái như em nhẹ dạ đã tin lời mật ngọt không đề phòng.


Gia đình anh nhiều lần khất không cho em gặp mặt, em cũng bỏ qua chắc do mình còn nhiều thiếu xót nên anh chưa cho mình gặp, ngờ đâu là âm mưu cả các chị ạ.


Phần em sau khi thất bại trong công việc đã vựt dậy cơ sở kinh doanh mới, anh cùng hỗ trợ em cho đến khi được hơn 3 tháng khi phát hiện em có em bé 13 tuần, lặng lẽ kêu em bỏ thai. Em đã đến bàn mổ để dự định bỏ vì thời điểm đó em rất mù quáng. Nhưng trái tim làm Mẹ trỗi dậy, em chạy ra và em không bỏ nữa. Anh ấy tức giận, không nói với em lời nào và đi về từ đó em quyết tâm nuôi con em và xác định làm mẹ đơn thân.


Em thấy cuộc đời lắm cái trớ trêu, em về nói chuyện với rất nhiều người chị lớn tuổi hơn em để xin ý kiến và em quyết định giữ bé bất chấp mọi thứ, phía nhà anh ấy em có trao đổi với 2 người 1 là chị gái anh ấy mọi người biết chị ấy khuyên em sao không? Nếu ảnh hưởng tương lai cả 2 thì bỏ đi em ạ. Rồi em nói chuyện với Dì anh ấy, Dì anh ấy cũng bảo thế!


Đúng là khát máu nên tanh lòng, ai cũng bênh người nhà nhau thôi. Anh ấy nhu nhược đến mức em không còn gì để diễn tả? Cắt giấy phép kinh doanh của em, cắt đứt mọi liên hệ block số và không phản hồi gì cả? 1 mình em bơi giữa biển khi thai kỳ đc tháng thứ 3.


Đỉnh điểm là khi em mang thai tới tháng thứ 6 em có nhận được mail của anh ấy bảo là? Anh không làm khai sinh cho bé, và mọi thứ em tự lo. Anh không sống ở Việt Nam, anh không có tài chính nuôi con, không có sức khoẻ cũng như khả năng nuôi dạy đứa trẻ. Mình đọc xong mình thấy buồn cừoi, mình tiến hành gặp bố mẹ anh ấy ngay lập tức.


Khi gặp Bố anh rất tâm lý, nhưng mình cũng không tránh khỏi tổn thương. Nhưng 1 phần cũng biết được kết quả cho bản thân mình. Sau khi gặp bố anh ấy, mình có cuộc gặp nói chuyện với anh ấy. Mình hạ giọng, anh ấy bảo mình là mình không có tư cách làm Mẹ của con anh ấy và cũng không có tư cách làm vợ của anh ấy. Ui mình điên máu cho đến khi ảnh bảo sẽ đi xét nghiệm DNA rồi chu cấp cho con nếu chính xác là con của anh? okie fine được? mình đồng ý nhé!


Điên thứ 2 của mình là chu cấp dựa vào bảng lương? Gia đình anh ấy có công ty mà giờ làm bảng lương khó gì? lương tháng 5 triệu chu cấp 2 triệu tượng trưng nhé! Bố thí qua đường còn thua ạ, mình cười chua chát chẳng nói gì!


Cơ mà lát sau mình hỏi nó ngày xưa anh hứa gì với người lớn bên gia đình em, anh nhớ không? anh ấy bảo đừng nhắc vì gia đình anh cũng không thích em. Vâng nhà anh thanh cao quá, thanh cao đến nổi công ty thành lập 16 năm qua ăn nên làm ra mà anh lại mở mồm kêu em bỏ thai lúc nó đc 13 tuần, dẫn đi khám 3 chỗ sợ không phải 13 tuần. Vì anh nghi anh vô sinh? ha ha nực cừoi chưa các Mẹ.


Mình quyết định cho gia đình mình nói chuyện với gia đình anh ấy để có kết quả sớm nhất có thể? Mình nín nhịn từ hồi thai tuần 13 đến thai tuần 23 mình mới để cho mọi chuyện bùng phát nhé!


In4 gia đình anh này khá dày, mình biết từng chân tơ kẽ tóc nhưng thật sự mình bây giờ mệt mỏi và chỉ muốn mọi thứ không được ngủ yên và đã từng rất nhiều lần mình nghĩ đến cái chết để chấm dứt mọi thứ trên đời này. Nhưng nghĩ đến con mình lại khóc dài từng đêm. Mình thật sự không hiểu, mình có cần đấu tranh để con có cha không? hay kệ mẹ cuộc đời.


Các mẹ cho em lời khuyên để em vững tin cuộc đời này với chứ nhiều lúc em muốn mua thuốc ngủ uống để ngủ 1 giấc dài, 2 mẹ con được thanh thản quá.