Là dân Kinh Tế nhưng em thật sự gặp phải khó khăn trong việc phân bổ ngân quỹ gia đình. Gia đình em gồm có 2 vợ chồng và một con nhỏ gần 10 tháng tuổi. Vấn đề là ở chỗ mới ra ăn riêng chưa được 1 tháng mà đã thấy choáng vì đi chợ cứ như bị... mất cắp. Rồi còn bao nhiêu khoản nữa chứ: tiền cho người giúp việc, tiền sữa, bột , cháo, điện, điện thoại, nước, rác, tiền lao động XHCN công ích, tiền cưới hỏi bạn bè, tiền biếu 2 bên bố mẹ... chóng mặt quá thôi. Mà toàn những việc chẳng đặng đừng được. Mẹ cháu băn khoăn quá. Các mẹ đảm đang ơi, nên lập kế hoạch phân bổ thế nào cho phù hợp mà vẫn để được 1 khoản nho nhỏ để dự phòng, trong khi mọi thứ đều tăng vùn vụt trừ một thứ????????????????????????? hình ảnh :3: