các chị có kinh nghiệm tư vấn e với ạh. E sắp làm dâu mới, mà nghĩ đến cảnh nhà ck thì e vẫn còn hoang mang lắm. Hiện tại thấy mẹ ck tương lai có vẻ cũng thương thương e tí, có thể bà sẽ hiểu chuyện. Nhưng ngặt nỗi có ông anh ck, thì phá phách, lô đề ,cờ bạc, rượu chè, cứ say là quậy. nợ nần là thôi rồi, mỗi lần cũng phải hơn chục triệu, mẹ ck lúc nào cũng thương ổng, bnhiu tiền cũg cho. Ai nói gì đến ổng thì cả mẹ ck và ck e đều bênh vực nên đứng ra lo hết. Chưa cưới mà ổng đã mở miệng nói cưới xong tụibây cho tao mượn ít tiền làm ăn. Trong khi ổng ko làm gì, chưa vợ, ở nhà ăn bám mẹ và phá hoại.


E biết phải đối xử với ông anh ck này ntnào đây các chị. Trong khi ck e thì thương và bênh a lắm. Dù e có nói, ck e cũng dằn mặt e. Hơn nữa ông ck e cũng ko có gì tốt đẹp hơn, cũng ăn nhậu, lô đề, cũng nợ nần như ai. Nhưng hơn ông anh về phần biết suy nghĩ hơn.


E phải làm sao đây?? Chán wá. Cũng muốn bỏ, ko muốn cưới nữa. Nhưng hai bên ng lớn đã nói chuyện, xác định ngày rồi.huhu.