Lấy nhau về cũng hơn 3 năm, chồng tôi nổi tiếng thật thà. Hàng xóm gần hay họ hàng xa ai cũng yêu mến. Tính anh vừa chăm chỉ lại hiền lành, thật thà. Tôi từng nghĩ điều may mắn nhất trong đời là cưới được anh.


Thế nhưng, thời gian gần đây tôi cảm nhận anh có một vài dấu hiệu của người đồng tính. Anh hay xem các chương trình về gay trên youtube một mình. Khi tôi hỏi thì anh nói xem cho vui thôi nhưng ánh mắt của anh rõ ràng rất khác.


Việc ân ái của hai vợ chồng cũng không mặn nồng như xưa. Anh thờ ơ, lãnh cảm, thậm chí tỏ thái độ sợ hãi khi tôi ngỏ ý. Vì chuyện này mà hai vợ chồng đã ngủ riêng mấy tháng nay. Anh nói là do công việc mệt nhưng bằng trực giác của phụ nữ, tôi cảm thấy chồng mình thật sự có vấn đề.


Tôi lén vào facebook của anh xem thì thấy anh tham gia vào hội kín cho gay, tương tác rất nhiều các bài viết cho LGBT. Đỉnh điểm là hôm qua tôi đi chợ về sớm, tôi suýt ngất xỉu khi thấy anh đang ướm thử chiếc đầm ngủ của tôi. Tôi cố nén cơn sốc mà chạy ra ngoài để anh không phát hiện.


Tôi đã khóc cả đêm hôm qua. Giờ nhìn người đầu ấp tay gối bên cạnh mà nghĩ đến việc anh nằm trong vòng tay người đàn ông khác là tôi gai người. Tôi không kì thị nhưng chưa bao giờ tưởng tượng được chồng mình lại là gay. Tôi phải làm sao đây?


------ Hộp thư nóng Anh Chánh Văn với những câu hỏi từ các bạn đọc chưa tìm được câu trả lời. Hy vọng với các bạn đọc sẽ cho người đọc cho thêm những lời giải đáp