Các mẹ ơi, mình đang rối trí quá. Chẳng làm được việc gì cả.


Từ trước đến giờ mình tin tưởng chồng tuyệt đối, chưa bao giờ có một chút nghi ngờ về các mối quan hệ của chồng. Tối qua, chồng mình nói đi học, gần 11h30 mới về nhà. Mình có thắc mắc sao đi học mà về muộn thế thì nói là phải qua cty làm nốt một số việc. Sáng nay mình lấy áo của chồng đi giặt thì thấy có một đôi vé xem phim, ngày giờ chính là tối qua (thời gian mà như lời chồng nói là đang ngồi trong lớp). Mình sốc quá!


Chẳng bao giờ có chuyện hai người đàn ông rủ nhau vào rạp xem phim đúng ko các mẹ? (chồng mình đi học cùng một anh làm cùng cty).


Ngay lúc ấy mình chỉ muốn gọi điện thoại cho chồng hỏi rõ thực hư. Nhưng rồi nghĩ, nếu đúng sự thật mười mươi như vậy thì hắn cũng chẳng nhận.


Ngày mai, ngày kia hắn lại nói có kế hoạch đi công tác nữa.


Các mẹ ơi, cho mình lời khuyên với. Ở tình cảnh của mình bây giờ, mình phải làm sao???


Làm ơn trả lời mình nhanh với, mình không còn tâm trí làm việc nữa.


Cảm ơn các mẹ nhiều