Mình rất buồn, đó là những cảm xúc của mình trong thời điểm bây giờ. " Hai vợ chồng mình cưới nhau được 6 đến 7 tháng rồi nhưng từ hồi lấy nhau đến giờ vợ chồng mình thường xuyên cái nhau, mình buồn lắm, nguyên nhân chính cũng chỉ vì chồng mình quá đam mê điện tử. Đi làm về là chồng mình ngồi vào máy tính chới điện tử, ăn cơm xong lai lên mạng xem tin tức, rồi chơi điện tử đến tận sáng. Lúc đầu mình cũng cố gắng tìm đủ mọi cách để chồng mình hạn chế chơi điện tử, nhưng bây giờ có vẻ như hoàn toàn bất lực, Vì chồng mình chời điện tử thường xuyên đến sáng luôn. Mình rất buồn, vì đam mê chơi điện tử qua anh ý cũng chẳng còn thời gian để ý hay quan tâm đến vợ nữa, mình thấy rất hụt hẫng, tui thân". Cả nha hãy chia sẻ với mình giúp mình vượt qua tâm trạng hiện tai với, vì mình sợ cứ để như vậy mãi mình sẽ bị trầm cảm mất !!!!!!!!!!!!