Mình quê Hải Phòng, lên Hà Nội học Đại học và làm luôn ở trên này. Mình làm về Công nghệ thông tin. Mình mới cưới vợ đc 7 tháng. Nàng là con gái Hà Nội chính gốc, cành vàng lá ngọc, lại là con út nên rất được chiều chuộng. Trước khi lập gia đinh, nàng có đi làm, nhưng chỉ là đi làm cho đỡ buồn thôi, vì thực ra tiền lương đó không đủ để nàng tiêu trong 5 ngày.


Trước khi lấy nhau, mình cũng đã tâm sự với nàng rất nhiều chuyện: về chuyện hoàn cảnh gia đình mình khó khăn, mình phải tự bươn chải kiếm sống, trả nợ cho bố mẹ ở quê nữa, cuộc sống sẽ có muôn vàn khó khăn, thiếu thốn. Nàng lấy mình thì phải chấp nhận tất cả. Điều đó là rất khó với nàng. Nhưng nàng đã đồng ý ngay tắp lự, không mảy may suy nghĩ. Điều đó khiến mình vô cùng cảm động...


Cưới nhau xong, gia đình nàng có ý định cho vợ chồng mình 1 ngôi nhà ở ngoại ô, không to lắm, nhưng đầy đủ tiện nghi và đẹp. Mình ko muốn như thế, vì mình ko muốn phụ thuộc điều gì cả, nên mình từ chối. Nàng thì lại muốn về đó sống, chứ ko thích thuê nhà. Nhưng, ý mình đã quyết. Nàng phải theo thôi. Mình nói với nàng: 2 đứa cùng cố gắng kiếm tiền, mua nhà, như thế sẽ chủ động hơn trong mọi chuyện. Nàng cũng xuôi xuôi, nên giao hẹn: anh phải kiếm được tiền, mua nhà cho em trong vòng 2 năm đấy nhé!


Cưới được mấy ngày, nàng tâm sự với mình là công việc của nàng vất vả. Nàng muốn nghỉ và tìm việc mới! Mình cũng đồng ý thôi, ko ai muốn vợ mình vất vả cả. Nhưng từ hôm đó đến nay, nửa năm trời rồi, nàng ko xin được việc (ko muốn xin??!??). Nàng bảo chưa tìm đc việc ưng ý, hoặc cứ nói lảng sang chuyện khác. Có khi mình hỏi thì nàng nói theo giọng giận dỗi :"Anh nghĩ em ăn bám anh phải ko??". Chân thành mà nói, mình ko cần nàng đi làm lương cao, ko cần nàng làm ông này bà nọ. Mình chỉ cần nàng có 1 viêc làm để ko phải loanh quanh ở nhà như bây giờ. Hiện tại, cả ngày, nàng chỉ ở nhà lướt net, chơi Game, hoặc đi lang thang mua sắm. Nhàn lại hay suy nghĩ linh tinh, rồi ghen tuông vớ vẩn. Có hôm mình đi làm về mệt, nàng hỏi tra về tin nhắn này, comment kia trên Facebook. Nói chung là rất rất nhức đầu...


Nói qua về công việc của mình, mình làm bên CNTT. Lương lậu khoảng hơn 10tr, làm thêm thì 1 tháng cũng đc khoảng 13-17tr. Nếu sống 1 mình thì ok. Nhưng giờ là cuộc sống vợ chồng rồi, còn phải tính chuyện mua nhà, rồi sau có con cái nữa. 2 đứa phải cố gắng rất nhiều! Mình cảm giác như nàng quen sống trong nhung lụa rồi, thiếu sự phấn đấu, cố gắng. Mình thì lại ko muốn nàng phải buồn, hay giận dỗi, nên mình ko biết phải nói với nàng thế nào??? Muốn nàng đi làm để đầu óc thoải mái, khỏi suy nghĩ linh tinh, vậy mà không thể nói lên lời!


Cả nhà bảo mình phải làm sao đây?????