Chàng trai tân và nàng gặp nhau khi nàng đã li dị và có 2 con. Chàng quyết tâm theo đuổi và có được nàng. Chàng rất hay ghen nên nàng dẹp hết các mối quan hệ để chàng yên tâm. Nàng sinh được 2 con cho chàng, nếp tẻ đủ cả, kinh tế ổn định.



Rồi một hôm nàng phát hiện chàng có bồ, điều mà cả họ hàng và bạn bè không bao giờ ngờ được, nhưng đó là sự thật khi chàng 50t, nàng 48t, bồ 34t, con gái lớn của chàng 18t. Nguyên nhân nt của chàng nghe rất quen mà lạ. Bạn bè thách đố chàng cưa được con nhỏ bán cafe, thế là chàng thử ở cái tuổi sắp làm sui được rồi.



Nói sơ về chàng, yêu nghiên cứu khoa học, thường nhậu với bạn bè, ít quan tâm thế giới xung quanh, tính tình vui buồn lẫn lộn, nhưng nhìn chung được mọi người đánh giá là người tốt.



Nhưng xui cho chàng là con nhỏ bán cafe nó quá thích "cái ghế" chàng đang ngồi nên nó cũng quyết tâm "kiếm chút ít" dù là nó đã có ck mà ck nó thì quá thích tiền nên cũng đưa đón nó đi gặp chàng. Chàng lại tưởng chúng nó là anh em nên cứ vô tư, mua hoa và quà tặng cho nt3 và cư xử như mới yêu lần đầu, rất là lãng mạng và rồi chuyện gì đến cũng đến. Ngoại tình giống như thuốc phiện, đúng là khó bỏ được. Khi nàng phát hiện thì chàng cứ bơ ra, chả lo sợ gia đình tan vỡ, con cái sẽ ra sao chỉ biết là mình đang sướng thôi mặc dù trước đây chàng rất rất là thương con. Nàng rất là buồn khi chàng tâm sự hết với nt3 về cs gia đình và không tiếc lới nói xấu vợ (chuyện này chàng chưa bao giờ như thế). Lý do nàng biết ư, chàng cho nt3 số đt của nàng thế là nó gọi đt chọc giận nàng, thách thức nàng, chê bai nàng, .... Lúc này chàng đi về hai nơi, không thèm nhìn nàng lấy 1 cái.